Chuyện là có người nói thích em, trước mặt em thì nói những lời ngọt ngào và tỏ ra rất đứng đắn và đáng tin cậy . Anh ấy nói anh ấy chỉ thích có mình em thôi , những cô khác anh ấy thấy nhạt nhẽo . Nhưng sự thật em mới phát hiện ra đó là anh ấy cũng tán tỉnh các cô khác như với em . Em thấy thất vọng quá vì em cũng có chút tình cảm với anh ta . Nhưng bây h biết anh ta là người như vậy e cũng không còn thích được nữa . Nhưng e không biết bây giờ có nên nói thẳng với anh ta là em biết anh ta như vậy rồi không hay là im lặng . Em muốn nói thẳng nhưng lại sợ vô zuyên vì mình cũng chưa phải là gf của anh ta . Vì dù sao anh ta cũng chưa ngỏ lời yêu chính thức với em . Chỉ nói rằng thích em . Các anh chị giúp em với loại con trai này thì phải cư xử ra làm sao ạh?