Mình là Gay, mình đơn phương một bạn trai thẳng cùng lớp đếm nay cũng đã được 3 năm rồi. Trong khỏang thời gian qua mình vô cùng khó chịu vì bạn ấy có bạn gái nhưng cũng không thẳng thắng từ chối mình. Luôn tạo cho tôi một mói quan hệ mập mờ với bạn ấy, (Đi chơi chung, mua đồ chung, chủ động rủ mình chung trọ, học cùng trường khi lên đại học ) .Cho đến gần đây bạn ấy vừa chia tay bạn gái mình dường như vui mừng được khoảnh khắc rồi vụt tắt, bạn ấy đã tiếp tục quen một cô gái khác ( tuy cả 2 chưa công khai nhưng mình biết rỏ điều đó).Ắt hẳn 3 năm qua mình chỉ là một cái gì đó vớ vẩn trong cuộc đời bạn ấy. Mình củng có viết 1 cái stt như thế này mọi người khuyên mình từ bỏ, giử giá trị cho bản thân. Mình đã suy nghĩ và quyết định từ bỏ nhưng không thể nào mình quên được khi làm việc mình luôn  nghĩ về cô gái ấy ,mình cảm thấy ohhhhhhh....VẬY MÌNH NÊN LÀM GÌ ĐÂY?