E và cậu ấy quen nhau mới hơn 4 tháng. Quen được gần tháng thì c ấy phải vào miền trong để công tác. Còn e vẫn ở ngoài HN. C ấy hơn e 2 tuổi và đã có một mối tình không thành rồi. Chả hiểu sao e lại thích c ấy. Người nhỏ, bé, xấu trai. E mới ra trường được 1 năm. Bạn bè thì nhiều. Hay đi tụ tập. Ngoài này e có hội bạn thân. Hễ alo phát là có mặt. Chơi thì hết mình. Tháng giỏi thì họp mặt lần. Ăn uống rồi hát hò. Cứ tầm 23h30 hay 00h kém em mới về đến phòng. C ấy giận e. Bảo là con gái không được đi chơi khuya vậy. C ấy không chấp nhận được. E bảo với ai thì ok nhưng với hội bạn thân e thì chơi với nhau như vậy không chỉ 1,2 năm mà lâu lắm rồi. Với cùng lắm 1 tháng mới có lần cứ không phải là hay đi như vậy. Mà ở nhà cũng như ở quê. Ở quê thì hội tan sớm hơn vì thói quen ở quê là và lại còn bố mẹ nữa. Về muộn bố mẹ lo lắng. Bình thường nếu c ấy giận e là cứ nói tới tấp. Không để ý cảm giác của e luôn. Nói để cho thỏa bực của c ấy. Song sáng mai lại luôn xin lỗi vì c ấy đã nặng lời. Còn lần này c ấy nói đủ cách để buộc e phải nhận sai về mình. Thậm chí c ấy bảo là ở quê chơi tan sớm là vì e sợ làng xóm nói con gái hư hỏng. Thật ra có sợ nhưng chỉ sợ bố mẹ bị mang tiếng thôi. Còn nhà quê mà sống như nào họ biết hết. Rồi bảo e nói lo lắng cho bố mẹ là ngụy biện, là e tỏ vẻ ngoan hiền thôi. Sau cuối cùng bảo e háo thắng, cố chấp. Tóm lại chỉ để e nhận là e sai. Sáng nay c ấy lại nhắn tin xin lỗi cũng lại vì nặng lời với e. E giờ thật sự hoang mang lắm. E sợ mấy lời nói của c ấy lắm rồi. Em phải làm thế nào đây ạ. Anh chị giúp e với. C ấy là mối tình đầu của e :(