Cũng là đề tài muôn thuở thôi, nhưng em muốn xin ý kiến các anh/chị trong chuyện của em :Smiling:.


Em để ý 1 anh làm cùng cơ quan. Em và anh í quen biết nhau, thi thoảng ra vào cơ quan chạm mặt nhau cũng cười, chào hỏi xã giao:Angel:. Nói chung là em có ấn tượng với anh í vì cách nói chuyện của anh, rất dễ thương và hài hước. Còn anh chắc chỉ biết em thôi, chứ nhìn thái độ mỗi khi gặp em thì dường như ko có ấn tượng mấy. :Sad:


Có 1 lần em và anh cùng 2 người bạn nữa ( 1 nam - 1 nữ : tạm gọi là anh A, chị B) cùng đi ăn trưa. Trong bữa ăn cả 4 người trò chuyện rất vui vẻ và hợp ý, nhưg là trò chuyện theo kiểu bàn tròn, chứ ko fải anh nói chuyện j riêng tư với em cả. Thỉnh thoảng có hỏi em 1 số câu nhưg cũng chỉ thuộc dạng xã giao, "vô thưởng vô phạt".:RaisedEye


Sau bữa ăn đó, chị B kể cho em biết là anh có hỏi thăm với chị về em.VD như tình hình bạn trai, thông tin cá nhân về gia đình, tuổi tác...Rồi anh còn bảo với chị là anh thấy anh và em chắc có khả năng...xáp zô. Chị B mới nói với anh là mời chị đi uống cafe đi, rồi bữa đó chị sẽ rủ em đi theo, ý là làm mai em cho anh. Anh ừ ừ rồi thôi.:Sad:


Đến bây h, tính từ lúc anh nói chuyện đó với chị B, cũng dc gần 1 tuần rồi, mà chẳng thấy tín hiệu gì hết. Ko biết có gì trục trặc ko mà sao lâu quá ko thấy tăm hơi cái bữa uống cafe đó :Laughing:


Em là em đang "me" anh nên hơi nóng vội. Sợ để lâu nhỡ bị người khác phỗng tay trên. Nhất là trong phòng em đang có 1 nàng cũng "tăm tia" anh, nhưng vị thế cũng y chang em, tức là ko biết làm sao tiếp cận anh. Nhưng nàng có vẻ lanh lợi hơn, biết tạo tình huống để "dí" anh. VD như có 1 lần, nàng này giả vờ nhắn nhầm vô số anh, anh gọi lại thì nàng bảo nhắn nhầm, rồi sẵn tiện nói chuyện với anh luôn. Dù sao cũng là đồng nghiệp nên họ bắt chuyện với nhau tương đối nhanh. Ko biết rồi sau khi đã có số điện thoại của nhau, tối về họ có tán nhau ko nữa :Sad:. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, thấy nàng có vẻ iu đời lắm, hát nho nhỏ trong miệng hoài à :Thinking:. Em đang rất là "lo lắng". Chuyện này mới xảy ra hồi trưa hôm nay thôi, em lo wá nên lên đây nhờ các anh/chị tư vấn đấy ạ :Drooling:


Hiện tại thì em có số ĐT của anh, nhưg là lấy từ dữ liệu của cơ quan (giống như nàng kia), chứ ko fải xin trực tiếp từ anh. Do đó có lẽ anh cũng ko có số của em, trừ phi anh cũng "me" em thì tự lưu số em thôi. Nhưng thấy tình hình im ắng thế này, chắc hok fải :Sad:


Vậy ko biết ở đây có ai là cao thủ, cho em xin lời khuyên,làm sao tiếp cận anh, mở ra con đường cho em và anh tìm hiểu nhau. Ít ra là giúp em phát chút tín hiệu, 1 chút thôi, chứ làm quá sợ anh chạy mất, vì theo em nhận xét thì tính anh cũng hơi nhát, nhiều khi đi đâu mà toàn girls ko thì anh hay từ chối, ngại, ko dám đi chung :Battin ey:. Nhưng có đồng minh (nam) thì anh cũng dạn dĩ , nói chuyện hài hước và đáng iu lắm :LoveStruc: . Em đổ cũng vì lí do này :Battin ey:


Em ko muốn so sánh giữa em với nàng đang "me" anh, nên ko viết ra đây. Nhưng nhìn chung Nhan sắc chúng em thì bằng nhau :Laughing: , còn về học thức , hoàn cảnh gia đình, sự nghiệp thì em trội hơn nàng ấy nhìu. Nhưng ai bit đc, vì con tim nó có lí lẽ riêng của nó :Sad:


Em chủ yếu là chỉ muốn làm sao để tăng tốc 1 chút cái quá trình xáp vô giữa anh và em thôi. Mong các anh/chị cho em lời khuyên, đừng ném đá em. Em sẽ thử thực hành và cập nhật tình hình. Biết đâu là tấm gương
đen
cho ai đang muốn trở thành thợ kưa :Laughing: