Xin chào các mẹ của WTT. Em hay vào đây đọc bài nhưng đây là lần đầu tiên em viết topic. Trước khi viết tâm sự thì em rất mong các mẹ thật lòng cho em ý kiến, đừng gạch đá e tội nghiệp nha. ;;)


Em và người yêu em quen nhau gần 3 năm rồi. :x Lúc trước em quen anh ấy trong khi vừa mới chia tay người yêu cũ và rất đau khổ, anh ấy ở bên em nhẹ nhàng an ủi, động viên em mặc dù e hắt hủi, chửi mắng. Rồi hơn nửa năm sau e mới dần có thiện cảm và dành tình cảm cho anh ấy, bây giờ thì lại yêu quá. :p Em và người yêu em đều là gia đình khó khăn mà nghỉ học sớm để đi làm, rồi giờ công việc có phần ổn định nên hai đứa học lại bổ túc để lấy bằng 12 cho bằng người ta. Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm thì được sự động viên của cậu, dì và mẹ anh ấy nên hai đứa dọn về sống chung nhà trọ. Hạnh phúc được một năm thì anh ấy học xong 12, thi đậu đại học ở quê, không muốn tương lai đi làm thuê làm mướn (điện lạnh) nên anh ấy về quê học sư phạm, còn mình em ở lại TP vì em vẫn học chưa xong. 8-|


Khi còn ở với nhau anh ấy rất yêu và chiều em. Không có khi nào hai đứa cãi nhau quá 1 giờ, tính em bướng còn a cũng ko vừa nhưng lại biết chọc cười, em thì cũng hay nịnh nên hai đứa cứ quấn nhau suốt. Em vốn xa gia đình từ nhỏ nên cũng thiếu thốn tình cảm thân thích, lại trải qua 2 lần thất bại trong tình yêu nên cũng bi quan nhiều. Từ khi anh ấy về quê học đại học thì hai đứa ít gặp nhau hơn - khoảng 1,2 tháng mới gặp 1 lần vì nhà anh ấy nghèo, về quê anh ấy vẫn vừa đi học vừa đi làm. Còn em trên TP cũng tự bươn chải nên rất khó khăn. Hai đứa ngày nào cũng nhắn tin, nói chuyện nhưng mỗi lúc em buồn, hay cuối tuần, ngày lễ lại không có người yêu ở bên cạnh động viên, chia sẻ như trước em cảm thấy rất tủi thân. Dạo gần đây e cũng thấy tình cảm mình ít đi, thấy a cũng nhạt nhòa, hờ hững.:(


Gia đình anh ấy cũng muốn đợi hai đứa học xong, ổn định rồi mới cưới nhau. Em ở đây một mình cũng có nhiều người theo đuổi thì đôi khi cũng muốn buông xuôi (nghĩ đến tương lai về làm dâu xa xứ, lại "muỗi kêu như sáo thổi...", nhiều người cũng nói ra nói vào vì em thấp người, lại nhỏ con, anh ấy to cao, hai đứa đi nhìn không đẹp lắm).:-?


Tuy nhiên những lúc gặp nhau thì vẫn mặn nồng,vẫn quan tâm và chiều chuộng em, đặc biệt là chỉ muốn ở nhà ôm và.... Em muốn hỏi các chị ở đây có ai có chồng hay người yêu ở xa không? và tâm trạng có hoang mang như em không nhỉ? Xung quanh em, nhất là những người đang tán tỉnh em, em biết rõ có nhiều người đã có gia đình, vợ đẹp con khôn, có người yêu chân dài, thế mà vẫn tán gái. Em mất lòng tin quá cơ, không biết cuộc tình này thế nào đây???????????:((:((