Làm thế nào khi người yêu cũ của bạn trai cứ dai dẳng
Em chào các chị, các mẹ. Đây là lần đầu tiên em viết gì đó trên này. Các chị và các mẹ cho em lời khuyên với.
Trước khi quen em, bạn trai em có mối tình 2 năm với một cô gái. Nhưng khi hai người yêu nhau thì cô ấy vẫn còn vương vấn người cũ, thành ra cứ hay làm những chuyện như nhắc tới người cũ trước mặt bạn trai em, đi ngang qua chỗ nào cũng nói về người cũ, so sánh người cũ phóng khoáng tiền bạc hơn... nên chuyện hai người dần dần cũng không đi tới đâu, chia tay nhau rồi thì coi như bạn. Lúc mà chia tay thì có nói là coi nhau như bạn tâm giao, tri kỷ các kiểu...
Sau đó bạn trai em và em em gặp nhau, rồi yêu nhau. Tụi em hợp tính, với mỗi đứa cũng từng trải qua chuyện không vui nên giờ nhìn chung cũng rất trân trọng nhau. Năm sau tụi em sẽ cưới, dự định là vậy. Tụi em hiện đang sống với nhau luôn. Vì bạn trai em cũng muốn em tin tưởng nên zalo, fb, đt gì cũng cho em xem thoải mái. Có lần hai đứa đang nằm cạnh nhau thì bạn gái kia nhắn tin. Hỏi phải làm gì với món quà ngày xưa bạn trai em tặng. Bạn trai em tính khá dứt khoát nên nói bạn kia tùy ý, vì mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng. Rồi sau đó bạn này nhắc kỷ niệm cũ bla bla, bạn trai em cũng ko rep nữa.
Bẵng đi một thời gian, bạn ấy lại nhắn fb nói hiện giờ đơn độc, chống chọi cơn sốt 1 mình, bla bla rồi vô tình thấy bạn trai em từ đằng sau nên rất vui bla bla.... nói chung là vậy đó, lúc đó em đọc hết, em cũng giả bộ lấy nick bạn trai em ừ hử mấy câu xem sao thì câu chuyện cứ tiếp nối. Xong bạn đó cũng biết là em. Bạn đó xin lỗi đã làm phiền hai người. Tưởng là thôi. Với em nghĩ chắc là còn nặng tình, cũng là con gái với nhau nên thông cảm. Ai dè mấy tuần gần đây, sáng nhắn 1 tin nói vu vơ, chiều lại nhắn tin. Xong cái em cũng trả lời là đừng nhắn nữa, vì bạn em đã có gia đình. Bạn đó nói em chẳng tôn trọng quyền cá nhân gì cả, sao lại đi xem tin nhắn của bạn trai, ngày xưa bạn ấy chẳng bao giờ làm vậy. Em cũng kệ. Ai bảo bạn ấy nhắn người yêu em theo kiểu mồi chài làm chi. Xong mới đây thì chụp hình gửi cho bạn trai em, rồi khoe hình xăm gì đó. Em cũng trả lời đại loại như sao mà bạn nhây quá, cứ nhắn mãi vậy. Bạn này cứ kêu hai người là tri kỷ, bạn ấy muốn nhắn gì kệ bạn ấy các kiểu. Nói chung rất là dai dẳng. Bạn trai em thấy vậy thì block fb, block số đt... Nhưng các mẹ với các chị ơi, em nghĩ là sẽ không dừng ở đây đâu. Do em cũng hay nóng tính, hay suy nghĩ nên mỗi lần thấy bạn kia nhắn tin lại không vui, trút giận lên bạn trai em, làm cho hai đứa cũng mất vui. Nếu bạn kia không dừng lại thì em phải làm sao ạ? :((