Cuối cùng lí do mà anh ta biến mất cũng đã rõ, anh ta nói với mình la do gia đình anh ta cấm anh ta quan hệ với mình vi lí do quê mình ở xa quá, mà bố mẹ anh ta chỉ muốn anh ta lấy vợ gần thôi.


Bố mẹ anh ta không thích mình trong khi chưa biềt j về mình cả, mặt mũi thế nào, tính cách ra sao đều không biết.


Mình nghĩ có lẽ đó chỉ đơn giản lá lí do mà anh ta đưa ra để báo cho mình biết, chia tay qua tin nhắn điện thọai, không có tí can đảm nào để gặp mình ỏ nghe điện thọai của mình, mọi người thấy có vô lí không.



Khi không biết sự thật mình đã rất đau khổ, nhưng khi biết được lí do thi mình lại càng dau khổ hơn, mình đau khổ vì đã quá tin tưởng vào anh ta mà không biết rằng ho đã không đối xử thật lòng với mình;