Em không biết giải quyết tình hình này như thế nào , năm nay e 20t còn a ấy 25t . Tụi e yêu nhau được 10 tháng , tình cảm đang nồng ấm lắm cơ . Tự nhiên có một hôm chat thì nhắc đến vấn đề thân mật ( không phải chuyện đi quá giới hạn đâu ah ) , chỉ là a ấy muốn đụng chạm vùng kín nhưng mà e không muốn rồi cũng nói qua nói lại . Sau này thì giải quyết xong chuyện đó , e nói e cần thời gian thì a ấy cũng đồng ý nhưng a ấy muốn 2 đứa có khoảng không gian riêng như đi chơi xa mà e thì cũng ngại . E nói thôi để dễ đi thì a ấy gặp a 2 e xin đi thì e cũng dễ dàng đi. Trước đây , lúc nào a ấy cũng mong gặp a 2 để nói chuyện nhưng lúc đó e nói a 2 e không muốn gặp . A 2 e thì cũng thành công trong công việc và lương cũng thuộc dạng cao còn a ấy tuy giỏi nhưng do a ấy còn ý định đi du học thạc sĩ nên việc làm cũng chỉ làm để xin học bổng . Mới hôm qua e đề cập đến chuyện đó , thì a ấy nói đàn ông có lòng tự trọng của họ , e cứ nói a 2 ko muốn gặp hoài nên giờ a ấy ko muốn gặp nữa , a ấy muốn đi học xong khi về nước sẽ dễ nói chuyện hơn . Nên rốt cuộc là chuyện 2 đứa đi chơi xa thì hùy . E nói khoảng 2 ngày nữa e từ quê vô , bình thường a ấy nghe là hỏi e vào mấy giờ để đi đón mà bữa nay không hề thấy đề cập . E hỏi e vào lại ko vui ah , thì dạng như a ấy thể hiện là giờ đang có " nhu cầu " cao nên e vô mà nhìn e thì cũng khó . Mà e thấy lạ là từ lúc quen tới giờ a ấy không hề đề cập đến chuyện đó , cũng hứa là giừ gìn cho nhau mà vấn đề chuyện đó lại là e khơi ra e nói chứ không phải a ấy nói . Liệu tự nhiên có một lúc nào đó , đàn ông bỗng cực kỳ quan tâm đến chuyện đó không mọi người ?