Mong mọi nguời cho em lời khuyên.


Em với Anh quen nhau qua một nguời bạn,em nhận lời yêu một cách khá vội vàng nên trong thời gian tìm hiểu nhau có khá nhiều điểm không hợp, vui ít còn mệt mỏi thì nhiều, em thuờng xuyên đòi chia tay nhưng lần nào Anh cũng níu kéo.Yêu nhau đuợc 4 tháng Anh đòi cuới ( Anh sinh năm 82, công việc, nhà cửa đã ổn định),lúc đó chỉ xác định yêu chơi nên em phản đối kịch liệt, chúng em cãi vã, thời gian đó còn nhiều chuyện khách quan khác tác động vào vì thế bọn em đã chia tay. Ban đầu anh đồng ý, nhưng sau đó Anh lại tìm cách liên lạc, nhắn tin và quan tâm tới em, và nói vấn đợi chờ em quay lại.


Và lại sau 4 tháng nữa, chẳng hỉu sao em lại đồng ý quay lại với Anh ấy, một phần là vì vẫn còn tình cảm (ít thôi :D), mặt khác là bị tác động từ gia đình nhà anh ấy nữa( nhà anh ấy rất quý em và rất mong em về làm dâu trong khi đó thì em chẳng có gì nổi bật, thế mới lạ chứ:-?) Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua cho đến hơn 1 tháng sau,Anh đùng đùng đưa ra kế hoạch kết hôn mà không hề báo trước với em, lịch dạm ngõ, ăn hỏi, cưới, kế hoạch tài chính,sinh con, chụp ảnh cưới, nghỉ tuần trăng mật...vân vân và vân vân...tất cả đều đã lên kế hoạch hoàn hảo chỉ chờ em gật đầu. Em hoàn toàn bất ngờ, và tìm mọi cách trì hoãn cái kế hoạch cưới xin này của Anh. Em đưa ra lý do thất nghiệp,muốn học thêm cao học, bố mẹ không đồng ý... vv...thì Anh đều có lỹ lẽ riêng của Anh, công việc thì để Anh xin cho em, học cao học thì cưới xong cũng học được, bố mẹ em thì Anh ấy hạ gục tại chỗ...vv...


Bây giờ em không biết làm thế nào để hoãn đám cưới cả, nhà anh ấy đã lên lịch tháng 3 âm này cưới mất rùi, em cũng đã thẳng thắn nói chuyện với Anh ấy để đến cuối năm, dành thời gian tìm hiểu thêm, Anh ấy đã rồ hết cả người lên rồi, Anh ấy bẩu Em mà bắt Anh đợi thêm nữa thì thôi em đi đi, Anh ở vậy cả đời. Bạn bè em cũng khuyên em nên lấy Anh ấy, vì năm nay em đã 25 tuổi rồi, mà tìm được người như anh ấy cũng khó, cơ hội không đến nhiều. Em cứ phân vân là có nên lấy Anh ấy không vì em vẫn chưa cảm thấy yêu đến mức mà cần phải có nhau?và làm cách nào để trì hoãn đám cứoi mà Anh vẫn vui vẻ được bây giờ? mọi người cho em lời khuyên với..hic