Em và cô ấy quen được hơn nữa năm ,cô ấy đi làm PG Bia, lúc đi cô ấy không nói thật với em là đi làm , mà lại nói với em là về quê làm giấy tờ .Được 4 tháng rồi ,lúc đầu nói ko thích chia sẽ , gì cũng không chịu nói ,em lo cho cô ấy đủ thứ ,nói muốn mua gì thì nói em mua ,em nói cái nào thích hợp thì em mua cho , không thì thôi ,mà dạo này cô ấy toàn sắm váy ,rồi có lần cô ấy nói điện thoại hư ,nói thích IP5 nói muốn sinh nhật em tặng ,tới sinh nhật cô ấy ,em gửi 1 hộp socola tươi ra bắc ,cô ấy nói sao ko tặng điện thoại mà tặng socola,rồi còn ra hạn cho em ,em nói ko đồng ý,muốn thì về rồi có ,cô ấy nhắn tin lại :"giờ có gửi điện thoại ra cho em xài không,không em tự lo,không nói nhiều,nói nữa em chặn số luôn" , trong khi em giải thích là worldcup ,PG bia này nọ , ko thích hợp,cô ấy ko nghe...Rồi sau đó vài tuần,cô ấy co mượn tiền em,tuy có 2tr,ko nhiều ,em hỏi thì cô ấy nói thiếu nợ ,xài nhiều,em tưởng cô ấy gửi tiền về nên ko đủ ,em cũng nói chuyện vs chị của cô ấy,chị ấy nói cô ấy ko co gửi về -->lương 1 tháng gần 10tr,mà còn la thiếu,với 1 Pg xài kiểu đó liệu mai mốt về sao sống,em cũng nói chị cô ấy khuyên cô ấy ,chị ấy nói nhắc nhiều lắm , và nói em đừng tin cô ấy nói và đừng tiếp tay cho cô ấy nữa,rồi chắc chị ấy nói vs cô ấy ,cô ấy nhắn tin nói em nhiều chuyện , không biết sao luôn ,không nói để cô ấy sống vậy thật chất lối sống cao ,nói thì giờ cô ấy ghét em rồi .Mà thật sự cô ấy tiêu tiền rất nhiều,em thấy cô ấy đi làm pg bia,luc ko đi làm ,minh nói ăn mặc kín đáo chút ,cô ấy quay sang noi mình "đó giờ vậy rồi"..Mà lúc trước thật sự ko vậy,giờ đi rồi, chung phòng vs mấy bạn nữ cũng vậy,mua váy đầm toàn loại thiếu vải ...


Lúc mới đầu cô ấy đi , cô ấy không nói với em là lương bao nhiêu ,nên mỗi tháng em đều có gửi tiền phụ giúp cô ấy ,mà lúc nào cô ấy cũng than hết tiền


Giờ em bỏ thì không được ,tiếp tục thì không biết nên làm gì