Mình và a quen nhau do người bạn giới thiệu,a hơn mình 2 tuổi.Mình đang là sinh viên năm t3,còn anh không có nghề nghiệp gì,a đang học nghề.Mới đầu quen a,mình đã xác định chỉ là bạn bởi mình là sinh viên ở quê lên học vì thế mình mong sau này sẽ có cơ hội xin việc ngoài này và tìm được một người bạn trai có công việc ổn đinh(có học vấn).Thế nhưng lửa gần dơm lâu ngày cũng bén,a đã quan tâm từng chút và chăm sóc mình,mình đã yêu a,yêu rất nhiều,mình cũng cảm nhận thấy điều đó ở a.Thế nhưng chúng mình cũng chỉ yêu nhau được 3 tháng,trong lần giận dỗi mình đã nói lới chia tay và anh đã đồng ý,nhưng sau mình đã xin lỗi a nhưng a đã không chấp nhận thế là tuij mình chia tay thực sự.Nhưng tới nay mình vẫn không thể quên nổi a(mình chia tay được nửa năm),mình và a thường va chạm gặp mặt nhau( nhà a gần chỗ mình trọ),mỗi lần gặp như thế mình đều không chào hỏi anh,thực sự ngày nào mình cũng muốn gặp a.Mình mới nghe người bạn của mình nói rằng:a đang theo đuổi một người và lý do anh chia tay mình là do mình hiền lành,học lại giỏi nên không hợp.Mình mong các bạn cho mình lời khuyên để mình có thể quên được a