Anh chị ạ, e là con trai năm nay 25 tuổi rồi, e sống vui vẻ nhưng khá kín, nhất là trong chuyện tình cảm.
em và cô ấy yêu nhau 4 năm rồi, nhưng khi cô ấy mới đi làm 2 tháng thì đã chia tay em, để đến với 1 người làm cùng trong công ty, chưa chia tay em mà đã nói yêu người đó.
cho dù biết cô ấy chẳng xứng đáng với mình vì phản bội mình, vì lừa dối mình?
nhưng em ko biết làm thế nào để quên đi cô ấy.
lúc nào cũng nghĩ về người đó, ân hận, dằn vặt, chán nản và có lúc em muốn trả thù a,chị ạ :(
e muốn 2 đứa nó ko đến được với nhau, nhưng vì sợ cô ấy mà đau thì mình cũng chẳng vui nên e ko dám làm. nhưng cứ nhìn cảnh 2 đứa nó tình cảm là em ko chịu ddc :(