Các chị có thể cho e lời khuyên làm thế nào để quên đi một người mà mình đã dành tình cảm hơn 5 năm. Em và người yêu gắn bó với nhau đã 5 năm rồi, năm trước đã từng chuẩn bị cưới, vậy mà bây giờ chỉ vì gia đình bf ngăn cản mà bọn em phải chia tay nhau. Giữa một bên là em và một bên là gia đình, các chị hiểu là anh ấy đã chọn ai. Mọi người nói chia tay là đúng khi một người không quyết định được hạnh phúc của chính mình thì chia tay đâu có gì phải hối tiếc. Nhưng các chị biết đấy, 5 năm đâu phải thời gian ngắn, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ, e đã yêu hết mình, hai đứa vẫn còn yêu nhau lắm, vậy mà bây giờ phải quên đi thì buồn quá. Nói thôi là thôi sao?Em thấy buồn không thể chịu nổi, cảm thấy thật cô đơn và trống trải. Làm thế nào và bao giờ thì e mới có thể quên được?