Mình và anh ấy yêu nhau được 2 năm rồi , bên nhau cũng nhiều kỉ niệm vui buồn ... hiểu các tính xấu của nhau và cố gắng chấp nhận nó ...Nhưng đợt vừa rồi chúng mình đã xa nhau 5 -6 tháng , lúc đi xa thì vẫn thi thoảng ntin , gọi điện nhưng cảm giác cứ nhạt dần ý ...xa mặt cách lòng mà ...
Lúc về thì mọi chuyện trở về như hồi đầu có nghĩa là vẫn tiếp tục yêu , nhưng dạo này mình thấy mọi chuyện dường như không ổn chút nào hết , tính tình anh ấy thay đổi , cáu gắt , thường xuyên tỏ thái độ không tôn trọng mình , đôi khi mình nt thì ko trả lời , ko quan tâm đến mình ... Mình cũng không hiểu tại sao , mình thực sự là muốn nói lời chia tay mặc dù mình vẫn còn yêu anh ấy , và anh ấy bảo là vẫn yêu mình ...
Nhưng mình cảm thấy mình không hợp với con người này , các bạn có cách nào để nói lời chia tay với người đó mà bọn mình sau này vẫn có thể làm bạn không ? Vì thực sự là cũng chưa có chuyện j to tát xảy ra giữa 2 người cả ... Mình quyết định rồi , nhưng chưa biết nói như thế nào , thời điểm nào nữa ? Các bạn giúp mình với ... Thanks !