Em là con gái. Em và bạn nam kia quen nhau cũng gần 1 năm rồi. Tụi em chia tay đc khoảng 1 tháng rồi. Nguyên nhân chia tay là vì em giận người ta trước, lý do em giận thật sự là nhảm nhí, trong lúc giận em đã nói bóng gió kiểu như "cậu k quan tâm tớ thì níu kéo làm gì nữa, một mình tớ kéo k nổi đâu. . .", bạn ấy cũng đã nhõng nhẽo, xin lỗi nhưng em vẫn tiếp tục giận. Ngày hôm sau, tụi em có đến nhà 1 người bạn chơi, vì em giận nên tụi em k đi chung mà đi riêng, ở đó thì em làm lơ coi như k thấy bạn ấy, bạn ấy có lại đưa bánh cho em nhưng em lại la lên "tránh xa tớ ra". Lúc về nhà, em nhắn tin cho bạn ấy kiểu như trách móc bạn ấy sao k quan tâm gì đến em hết. Bạn ấy tiếp tục xin lỗi nhưng em vẫn còn rất nóng nên cứ trách bạn ấy hoài, em nói "cậu thay đổi rồi", sau một lúc thì bạn ấy đòi chia tay em "tớ thay đổi rồi, kết thúc đi". Sau đó em rất hối hận và xin lỗi đủ kiểu nhưng bạn ấy vẫn k chấp nhận. Em nhắn tin, gọi điện khóc lóc đủ kiểu nhưng k có tác dụng. Ngày hôm sau tụi em phải đi tiễn 1 người bạn, sau đó em rủ bạn ấy đi cafe, lúc tụi em ngồi cạnh nhau bạn ấy đã ôm em và ngửi tóc em nên em nói muốn quay lại nhưng bạn ấy lại k chịu, em hỏi tại sao lại làm như vậy thì bạn ấy nói là "tớ thấy mâu thuẫn lắm" lúc đó tụi em vẫn nói chuyện rất bình thường vui vẻ. Nhưng đến khi em bật khóc thì mọi chuyện tồi tệ hơn, bạn ấy tỏ thái độ rất khó chịu với em, bạn ấy nói đã hết tình cảm với em rồi, từ đó tụi em cũng k nói chuyện gì với nhau nữa.


Sau đó 2 tuần, em có vào fb của bạn đó xem, thì bạn ấy có viết 1 status "thiếu đi 1 cái gì đó quen thuộc" nhưng để chế độ "only me", em hỏi bạn ấy thì nhận được câu trả lời "bây giờ tớ cũng quen rồi" và sau đó bạn ấy xóa status đó, em đã tiếp tục khóc lóc, năn nỉ nhưng chỉ làm bạn ấy khó chịu với em hơn. Tụi em lại tiếp tục im lặng k nói chuyện với nhau cho tới bây giờ. Nhưng gần đây em thấy bạn ấy nghe những bài hát mà tụi em hay nghe chung, em nghĩ nếu đã thật sự hết tình cảm thì có nghe cũng sẽ k chia sẻ lên fb như vậy, vì bạn ấy k phải dạng người hay viết status chia sẻ này nọ. Valentine em có tặng quà cho bạn ấy và đề nghị quay lại nhưng bạn ấy nói "không cần phải làm vậy đâu, tớ sẽ không suy nghĩ lại".


Em có nhờ 1 đứa bạn hỏi bạn ấy về chuyện của tụi em, bạn ấy nói nguyên nhân chia tay là vì em giận bạn ấy nhiều quá, đứa bạn em hỏi bạn ấy có định quay lại không thì bạn ấy chỉ trả lời "không biết".


Mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.