Chúng tôi mới yêu nhau được mấy tháng. Nhưng vì khoảng cách địa lý nên thỉnh thoảng mới được gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau là anh quyến luyến không muốn rời xa tôi, nhưng khi về nhà là anh lại ít gọi cho tôi thường tôi sẽ chủ động gọi cho anh tôi cảm thấy như vậy cảm giác tôi đang phải theo đuổi a. anh là thế hệ đầu 8x và công việc cũng bận nên anh không dùng mạng xã hội chỉ trước khi đi ngủ sẽ gọi cho tôi hoặc khi đi tiếp khách uống rượu rồi mới thèm gọi cho tôi. Tháng trước anh có đi công tác ở Dubai, vì không dùng mạng xã hội nên tôi không làm sao liên lạc được với anh. Tôi biết lịch ngày về của a nên hôm đó tôi có nhắn tin cho a khi nào về thì gọi cho tôi, nhưng vì bận quá nên đến tối anh mới gọi được cho tôi và chỉ nói mấy câu, chuyến đi này nhiều chuyện xảy ra, để khi nào rảnh anh sẽ kể cho em nghe. Nhưng sau đó anh không gọi cho tôi nữa tôi gọi thì anh không nghe máy đã 1 tuần rồi tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra tôi phải làm sao đây, giờ cũng không có sđt của ai xung quanh anh cả giờ tôi phải làm sao? Có lẽ nào trong chuyến đi đó anh đã quen được 1 ai đó nên không muốn nói thẳng với tôi mà dùng cách này để buông tay? Mấy bạn nam cho mình hỏi khi đán ông ứng xử như vậy nghĩa là sao?