Các chị ơi, giúp em với. Em và anh ấy quen nhau đã lâu nhưng chúng em mới yêu nhau được vài tháng thôi. Khoảng thời gian đầu vì vào đợt tết nên anh ấy cũng rảnh và có nhiều thời gian quan tâm đến em. Nhưng do công việc và học hành nên anh ấy dạo này ít quan tâm đến em. Em cũng rất hiểu vì em biết rõ công việc của anh ấy đòi hỏi phải bận rộn như vậy. Nói thật ra thì em là đứa rất cần sự quan tâm của người khác. Em không muốn tình trạng này kéo dài vì em đã giận anh rất nhiều lần rồi và lần nào cũng chỉ có một lý do thôi. Thực ra mỗi lần cảm thấy cô đơn là em lại giận anh ấy và suy nghĩ lung tung. Chuyện của bọn em còn rất nhiều khó khăn phía trước nữa. Em lo nếu chỉ mỗi chuyện này mà không giải quyết nổi thì sau này làm thế nào. Em biết mọi vấn đề là do em suy nghĩ quá nhiều mà ra nhưng em thực không chịu nổi khi mà bây giờ người chủ động liên lạc luôn là em. Em không nhắn tin, không gọi thì em không chịu nổi mà nhắn tin nhiều quá thì em lại cảm thấy mình thật phiền phức. Bạn em bảo thử không nhắn tin, không gọi điện trước cho anh xem sao. Nhưng em biết đó cũng chỉ là cách giải quyết tạm thời mà thôi, vì khi nối lại liên lạc thì anh sẽ lại tiếp tục như vậy.