Xin chào các anh chị,thật sự hôm nay em bí quá rồi nên mới liều mạng lập topic trên này để tham khảo ý kiến các anh chị. Mong mọi người giúp em với 


Em và người yêu quen nhau cũng gần 1 năm rồi ạ. Tụi em có rất nhiều vấn đề và đang cố giải quyết,em cũng chả hiểu sao mà yêu nhau được lâu như vậy. Mọi chuyện cũng không đến nỗi phải bê lên đây tìm cách tháo gỡ ngoại trừ việc bạn trai em hút thuốc lá. Em chỉ mới phát hiện ra gần đây thôi (hình như anh cố tình cho em biết),máu nóng và sự thất vọng dồn hết lên não. Em chúa ghét mùi thuốc lá,thậm chí ngửi không được,cứ như bị nghẹt thở đến nơi ấy,vì thế khi quen ai em cũng dò hỏi,quan sát xem có dính tới thuốc lá hay ko. Thế mà vẫn bị. Người yêu em hút thuốc trước khi quen em,theo lời anh ấy thì hút ko nhiều (vì em ko thấy răng bị vàng,hơi thở cũng ko,quần áo cũng ko mùi khói ám nốt),anh còn khẳng định với em là ko bị nghiện,anh hút có lí do riêng của anh. Em biết chả có lí do nào khó nói hết,do tụ tập bạn bè thôi…Em dùng đủ mọi cách,nặng có,nhẹ có, đe doạ cũng có nhưng chả ăn thua gì cả. Hôm qua còn thấy anh ấy móc ra cả gói thuốc trước mặt em. Chỉ nghĩ đến cảnh anh ngồi phì phèo điếu thuốc là em đã lộn hết ruột gan rồi (em thề em chả thấy nam tính một chút nào hết). Em sợ đến lúc nghiện nặng thì…..


P.s: Cho đến giờ thì anh ấy vẫn chưa dám hút thuốc trước mặt em .


Ai đó nói hút thuốc tiện cho công việc giao tiếp sau này thì em hết ý kiến . Bây giờ đi đâu cũng thấy cái biển cấm hút to đùng, chả ai phá hợp đồng hay ko hài lòng khi đối tác từ chối hút thuốc cả,thậm chí có khi gây được ấn tượng đẹp thì đúng hơn :D


Một số bình luận có thể bạn thích


Cái này khó à nha. Thế làm sao khuyên phụ nữ trang điểm ít thời gian lại?


Tất nhiên ai cũng biết thuốc lá có hại nhưng trong thành phần thuốc lá có chất gây nghiện (nồng độ thấp) và thuốc lá có thể làm con người tỉnh táo khi căng thẳng (đây là lý do chính ông già nhà luôn tìm cách không bỏ thuốc lá mặc dù mẹ đã khuyên hơn 32 năm qua rồi :)) ) vì vậy rất khó để cai thuốc lá.


Thực ra thuốc lá hút nhiều mới có hại, ông già nhà hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, tới giờ vẫn khỏe mạnh đấy thôi.:D



mình cũng rất ghét thuốc lá, ruou bia. nói chung mâý cái mùi đâý rất...kinh khủng. nêú anh bạn của bạn mà nhẹ ko ưa, nặng cũng ko ưa thi đành chịu sống chung vơí lũ và hướng anh ta đến những loại nhẹ nhẹ thôi. sau này lâý nhau rôì thì từng điêú thuốc tính ra tiền sưã, tiên bỉm cho con. xem có sót ruột ko? hay cho anh ta xem mÂý cái ảnh về những lá phôỉ bị thuốc lá nó đốt hoặc những bộ não bị suất huyết do thuốc. mình nhớ có 1 đợt dài truyền hình cũng có chiêú mâý cái ảnh đâý.



Đây là 2 lời khuyên đây cho bạn:


- Anh với nó thân nhau từ trước khi biết em, tình cảm rất là gắn bó, đi đâu cũng có nhau. Tình cảm sâu đậm như vậy mà anh có thể bỏ được thì em cũng nên xem lại tình cảm của 2 chúng mình.


- Anh ạ, em nghe mấy chị bạn nói là chồng chị ấy hút thuốc nhiều nên bị YSL đấy.



Chồng mình hút thuốc trước khi yêu mình hẳn 10 năm (biết hút từ hồi còn SV), hồi chuẩn bị cưới có ngày hút 2 gói, sau cưới mỗi ngày trung bình 1 gói nhưng không hút khi có mình vì mình đang có bầu, mình nói "Thôi để em mua cả cây về cho anh dùng dần, mua lắc nhắc mất công quá". Thì chàng ta cản thì đang có ý định bỏ thuốc, bây giờ bỏ được hơn tháng rồi :D.


Mình có bà mợ tầm 40 tuổi, chồng mợ cũng nghiện thuốc như chồng mình, răng đen xì xì. Mợ chả thèm khuyên hay đe nẹt gì, mỗi lần cậu hút mợ còn cầm dùm cái gạt tạn đưa tận tay. Giờ cậu cũng bỏ thuốc rồi.


Mình nghĩ bất kỳ ai cũng biết tác hại của thuốc, còn bỏ được hay không thì tùy ý thức và sự quyết tâm của mỗi người.



tỏ thái độ kiên quyết, nếu anh ấy trân trọng bạn thì sẽ tự bỏ. Người yêu chị trước khi yêu cũng hút thuốc, mấy lần đi chơi đầu tiên còn hút trước mặt chị. Nhưng chị tỏ thái độ rõ ràng và dứt khoát, tuy chưa bao giờ nói với anh ấy nhưng qua bạn bè anh ấy biết chị ghét và ko chịu được mùi thuốc nên đã tự bỏ. Không có gì là không thể, vấn đề là có muốn hay ko thôi



Từ khi quen em đến giờ, càng ngày anh càng hút thuốc nhiều hơn. Hút thuốc lá: biện pháp giảm stress hiệu quả sau mỗi lần gặp mặt :39:



đây ạ, nguyên văn lời xã e và của e ạ


E: a bỏ thuốc đi, a có biết là a hút thuốc như thế thì người ngửi khói thuốc sẽ độc hơn người hút thuốc hay ko?


Ổng: vậy e hút đi, a ngửi cho @@


Haizzz, thế đấy ạ, bảo 2 năm nay rồi vẫn ko có kết quả, hù dọa có, năn nỉ có, méc ba méc má cũng có, vẫn ko ăn thua, mà e lại sắp bầu bì mới chít chứ


Ai có cách chỉ e với ạ, huhu



Đàn ông hút thuốc , uống rượu là chuyện thường, bạn cứ cố gắng tập làm quen thôi, hihi