Các chị và các bạn,


20 tuổi và lần đầu tiên em có người yêu một cách chính thức nhất . Em và anh ấy đã yêu nhau được hơn nửa năm nay , mọi chuyện đều thuận lợi từ phía bố mẹ.



Thực sự chính bản thân em cũng không thể diễn tả được vấn đề em đang gặp phải . Ai gặp em với người yêu em thì sẽ bảo em bị dở hơi mà kêu ca là mình gặp khó khăn trong yêu đương vì người yêu em là một người lớn thành đạt , hơn em bốn tuổi, bố mẹ anh ấy đều quí em và bố mẹ em cũng đều quí anh . Hai gia đình đã gặp nhau và tiến tới hôn nhân ( trong tương lai ) .


Có lẽ xuất phát điểm vì người yêu quá thành đạt nên trong em bao giờ cũng có một sự tự ti khủng khiếp . Em so sánh bản thân với tất cả ex của anh ấy ( anh ấy là mối tình đầu của em , còn em đã là mối tình thứ N của anh ấy rồi ạ ) , theo dõi thậm chí là quá mức theo dõi từng hành động của ex gần đây của anh . Em nhàm chán và rảnh việc hết sức nên chăm sóc anh từng li từng tí một , yêu anh bằng tất cả những gì em có .


Khi anh cáu lên , anh nói như thể chúng em không thể còn gì với nhau nữa, như thể chắc chắn là chia tay rồi . Lần nào em cũng khóc và cầu xin anh đừng nói thế với em , nhưng những lần sau anh vẫn nói như thế.. Em thì luôn nhớ anh từng phút mọt ,còn anh thì thấy mệt mỏi với việc ngày nào cũng phải nch điện thoại buổi tối với em ...


Nhưng những lúc yêu nhau , những lúc tình cảm dạt dào , thì anh ấy trên cả tuyệt vời .. Anh biết cách làm cho người khác thấy vui khủng khiếp, mà em k biết nữa , có thể vì qá yêu anh nên như thế nào em cũng thấy vui ^^


Mọi người khuyên em nên tránh anh ra một tí, nhưng thực sự là em không làm được . Anh thfi bận rộn với công việc quá , mà không đủ tâm lí để quan tâm đến em ... Có mấy lần em đọc bài của mấy chi mấy cô có nói về việc chồng mình không quan tâm , không tâm lí , rất giống chuyện của em , nhưng là những cô những chị đã có gia đình .. Em phải làm như thế nào để có một mối quan hệ tốt hơn vì thực sự em muốn anh ấy là chồng của em sau này .. :(