Tâm trạng mình hiện nay đang rất rối và khó xử. Mình cũng không bik bắt đầu câu chuyện này như thế nào nửa. Vài dòng tâm sự dưới đây mong moi người tư vấn dùm minh nhé. Chuyện là thế này mình năm nay 30t. Mình có quen 1 nhóm bạn các anh này thì chơi rất thân với nhau từ hồi học cấp 2 đến tận bây giờ. Lúc trước mình và 1 anh trong nhóm đã yêu nhau nhưng vì hoàn cảnh mình và anh ấy đã chia tay với nhau và giờ chỉ xem nhau là bạn ( mình và anh ấy đã từng vượt rào ). Thời gian gần đây thì 1 người trong nhóm bạn của người yêu cũ mình, anh ấy thổ lộ với mình rằng là đã yêu thầm mình từ lâu lắm rồi nhưng vì lúc trước mình và người yêu cũ còn đang yêu nhau nên không dám thổ lộ. Nhưng bây giờ do thấy mình đã chia tay lâu rồi nên anh ấy quyết định thổ lộ cùng mình. Mình rất quý anh ấy dạo trước mình cũng chỉ xem anh ấy như là 1 người anh trai. Nhưng giờ đây mình bị sự chân thành của anh ấy chinh phuc, mình cũng có tình cảm với anh ấy nhưng mình không dám tiến tới vẫn giữ một khoảng cách nhất định vì mình mặc cảm không còn trong trắng nữa với lại anh ấy lại còn là bạn thân với người yêu cũ của mình, nên mình không biết phải làm sao nữa. Mình cũng có tình cảm với anh ấy nhiều nhưng nếu mình nói ra sự thật mình đã vượt rào cùng ban than cua anh ay,lieu anh ấy có chấp nhận hay không ( anh ấy vốn là người đàn ông rất hiền lành và đứng đắn ), nếu bây giờ quen co lẻ mình là mối tình đầu của anh ấy, mình thật sự cảm thấy không xứng đáng khi đến với anh ấy,hiện giờ đây mình cảm thấy rất đau khổ và hối hận vì những gì đã trải qua với người yêu cũ, Minh phải làm sao đây?theo moi người thì mình có còn cơ hội để quen với anh ấy không,và nếu quen thì mình phải làm thế nao để không làm tổn thương anh ấy (vi mình thì đã từng trải con anh ấy lại rất hiền lành) Là người ngoài cuộc mong moi người hãy cho mình những lợi khuyên và lời động viên sang suốt nhất nhé,thx mọi người.