Làm thế nào để hiểu được suy nghĩ của 1 người con trai
Em đang ôn thi mà tâm trạng bức xúc và khó tập trung quá, nên như mọi lần em lại lên diễn đàn chia sẻ tâm sự và cảm xúc của mình để vơi đi phần nào.
Em và bạn trai yêu nhau được tầm 1 năm rồi, lúc đầu là anh ấy chủ động và tán tỉnh em. Thời gian đầu bọn e ở cùng nhau và vì có vài vấn đề nên h phải ở khá xa nhau, chắc 1 tháng gặp nhau được 2, 3 lần.
Anh ấy khá hay bực mình, khó chịu và xưng cô-tôi với em, bảo em là chả bao h hiểu anh ấy cả, bọn em thường xuyên cãi nhau. Đúng thật là tính em rất trẻ con, hay nhõng nhẽo và bốc đồng, hứng lên là làm theo ý mình. Nhưng em chả hiểu tại sao cứ gặp mặt thì anh ấy đối xử khá tốt và chiều em, nhưng lúc không gặp mặt thì khá thờ ơ, có lẽ anh ấy nghiện chơi game chăng? Và a ấy chứ lúc chiều lúc khó chịu liên tục. Có lần mấy ngày liền 2 đứa đang khác vui vẻ, em còn đang ngạc nhiên thì a ấy thay đổi luôn 180 độ, lập tức quay sang khó chịu và bực mình với em. Đúng là em ko thể hiểu được suy nghĩ của a ấy thật?
Anh ấy là 1 người thích tự do, không thích bị quản nhưng thỉnh thoảng e có đọc tin nhắn điện thoại và facebook của a ấy, a ấy đều không nói gì. Anh ấy có khá nhiều bạn là nữ và quan hệ bạn bè rất rộng nên em cũng có phần không yên tam, lại ít khi gặp nhau nữa. Nhưng mỗi lần bọn e cãi nhau thì lại lôi chuyện đấy ra nói và mỗi lần cãi nhau a ấy toàn dùng những từ ngữ thật sự khó chịu, và e toàn là ng phải năn nỉ trước thì mọi chuyện mới đỡ.
Em là 1 ng chỉ học và học. Em học đại học và luyện thi các bằng suốt ngày, phần vì cho bớt nhớ anh khi chúng e ko đc ở bên nhau nữa. Hôm trước a ấy xuống chơi và đợi em học xong đến gần 10h tối. Và bọn e đã cãi nhau to. A ấy bảo nói chuyện với e thật sự mệt mỏi và chán, câu j cũng làm anh ức chế thêm. Em cũng rất mệt vì phải ôn thi và học hành thường xuyên. Nhưng e thực sự không biết làm thế nào để nói chuyện hấp dẫn a ấy hơn. Dạo gần đây thì e nhắn 5 tin a ấy mới trả lời 1 tin và thường cụt ngủn, có khi còn không nhắn lại luôn. Điều đó làm e thấy khá là khó chịu.
1 hôm e thấy a ấy like trang Gái gọi sinh viên trên facebook, việc này làm em phải suy nghĩ rất nhiều. E hỏi anh, bảo sợ lây bệnh thì anh bảo không lây bệnh đc nếu làm j cũng dùng bao cs. Khi e hỏi a là a đã từng gọi gọi hay chưa, anh gắt lên nói là không và bảo e đừng bao h hỏi vấn đề đấy nữa, bảo e suốt ngày suy nghĩ linh tinh nhanh già. E hỏi a ấy đã ngủ với ai ngoài e chưa thì a ấy cũng gắt lên là chưa. Bọn e hay vào nhà nghỉ cùng nhau nhưng thường chỉ là dạo quân ngoài thành và chưa vào trong a. Mọi ng cho e hỏi là a ấy khó chịu vì e không tin tưởng a ấy hay là vì... huhu. Vì chuyện này bọn e cũng đã bực nhau và e phải mệt mỏi suy nghĩ khá nhiều a.
E biết là tình cảm của bọn e đang đi xuống 1 cách... Anh ấy là ng ham chơi, không thích bị quản lí và thích những thứ mới lạ nên nếu em không thay đổi, không hiểu đc anh ấy thì sẽ không giữ chân anh đc lâu dài a. Em không phải là ng cứ có khó khăn là nản, nên càng quyết tâm hơn. Mọi người cho em ý kiến giúp e thay đổi hiểu a ấy hơn và sắp sinh nhật a ấy, em nên tổ chức như thế nào và tặng gì để cải thiện mối quan hệ của bọn em ạ?