Tình hình là tớ đang vui đời độc thân tự do vô cùng sung sướng (có đôi lúc tự kỷ thì buồn tí rồi lại hí há ngay), và quan trọng là không ai có thể làm cho mình ĐAU


Nhưng rồi đời ko như là mơ ạ. Tình hình là tớ lại chứng nào tật nấy, biết thừa là giai hư rồi mà vẫn say nắng. Về tuổi tác thì chàng tam hợp (hic :-S , có khi lại hóa tam tai); chàng cùng nhóm máu, cùng cung sinh, cùng sở thích, tóm lại là hợp nhau về tất tần tật mọi khoản ạ /:) Chàng là mẫu người tài hoa và giỏi giang, lãng mạn và tinh tế. Gái theo thì đuổi ko hết. Hic


Chàng có vẻ có cảm tình với tớ, gặp nhau chém gió thì hợp cạ, lúc nào cũng vui vẻ.


Nhưng chàng thì lại ở quá xa tầm với của tớ, tớ mà với thì đảm bảo chỉ có lộn cổ mà ngã gãy xương. Tớ biết thân biết phận nên chẳng dám mơ ước tương lai gì xa vời ko trong tầm tay mình.


Vấn đề là chàng quá ngọt ngào, chiều chuộng tớ huhu :(( làm cho tớ ảo tưởng, và mỗi khi nghe chàng hồn nhiên kể về các cô người yêu cũ, các cô đang thích chàng, lòng tớ lại quặn buồn cho dù miệng vẫn thơn thớt cười để trêu lại cho bõ ghét.


Tớ sẽ yêu chàng mất thôi, vì chàng là mẫu người mà tớ thích. Nhưng tớ muốn "bóp chết tình cảm" này ngay khi nó chớm nở, tớ ko muốn tình cảm trong tớ lớn lên thêm nữa, tớ sợ phải bước vào tình yêu (mà có thể sẽ thành 1 phía), và quan trọng là tớ ko thể có tương lai gì với chàng, chàng quá cao với tớ, tớ ko xứng.


Biết vậy mà chẳng biết phải nên làm thế nào để "bức tử tình yêu đang nhen nhóm" này, bằng chứng là ngày ngày bọn tớ vẫn mải miết nhắn tin trêu đùa nhau từ sáng tới tối. Dằn lòng mình xuống rồi nhưng chỉ cần chàng alo rủ đi chơi là lòng lại xoắn xuýt hết cả lên. Và chỉ cần chàng nắm tay thôi tim cũng đập rộn ràng :(( :(( :(( :((


Như tít, tớ thực sự muốn bức tử tình cảm này. Bóp chết nó, giết chết nó, ko cho nó lớn lên trong mình. Nó càng lớn thì mình càng đau. Các cao thủ cho tớ xin lời khuyên @};- @};- @};- @};- Tặng hoa các cao thủ nè.