Để ngắn gọn, xin được kể ra câu chuyện của tôi trước, tôi rất mong nhận được ý kiến của các Anh, những người chồng, giúp tôi cách giải quyết tình huống của mình.
Tôi 35 tuổi, đã lập gia đình từ 7 năm nay, hai vợ chồng chúng tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Chúng tôi có một con gái, năm nay cháu đã học lớp 2.
Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, có trách nhiệm với gia đình, biết kiếm tiền và đặc biệt là rất yêu con. Tuy nhiên, anh ấy rất tham công tiếc việc và thường xuyên bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho vợ con. (thường thì anh ấy đi làm về rất muộn, chừng 8 - 10h tối mới về nhà, lại thường hay đi nhậu với bạn bè...)
Cũng chính vì anh ấy không dành nhiều thời gian cho gia đình, hay "quên" những ngày lễ, ... nên thời gian tôi sinh con nhỏ, chúng tôi đã trải qua những mâu thuẫn trầm trọng, không hàn gắn được. Phải thú thực là khi đó tôi đã quá cứng, nên đã đẩy chồng mình ngày càng rời xa mình. Kết quả là chúng tôi đã đi đến thoả thuận sống ly thân, đường ai nấy đi.
Trong suốt thời gian nuôi con nhỏ (khoảng 3 năm), chồng tôi vẫn rất có trách nhiệm chu cấp và quan tâm đến con, nhưng hoàn toàn không quan tâm đến tôi như một người vợ. Trong khoảng thời gian này tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã quen và có một vài người bạn, nhưng thú thật là sau khi sống xa chồng, tôi mới nhận thấy tôi có nhiều sai lầm, và không muốn mất anh.
Vì chồng tôi rất yêu con, nên khi con dần lớn, biết thể hiện tình yêu với Bố thì tôi cũng đã tìm được nhiều cách để kéo anh lại gần gia đình hơn. Và thành công nhất là chúng tôi đã quay lại với nhau sau hơn 3 năm ly thân.
Cuộc hàn gắn thời gian đầu rất khó khăn. Chồng tôi vẫn rất có trách nhiệm, nhưng hờ hững. Phải sau gần nửa năm như vậy thì cuộc sống vợ chồng mới cải thiện được, bây giờ chúng tôi đã chung sống hoà hợp như nhiều gia đình bình thường khác.
Tôi đã tưởng mình là người vợ hạnh phúc nhất. Hoá ra không ai đọc được chữ ngờ.
Mới đây tôi có vô tình đọc được thư trong máy tính của chồng (bình thường máy tính của anh có password, nhưng hôm đó anh để quên máy ở nhà, và chưa tắt). Tôi mới hiểu ra là chồng mình đang có một người phụ nữ khác.
Chắc các chị có thể hiểu được cảm giác bị bóp nghẹt tim khi biết chồng cặp bồ. Tôi đã như bị rơi xuống vực. Nhiều cách tìm hiểu, tìm kiếm thông tin, tôi dần biết được chồng mình đã có bồ trong thời gian sống ly thân. Người đàn bà đó cũng đã từng ly hôn, hiện giờ đang sống độc thân. Cái đáng sợ nhất là cô ta không vướng bận, lại xinh đẹp, trẻ hơn tôi, và có vẻ tự lập, tự chủ về kinh tế. (tôi đã phải thuê thám tử để điều tra)
Chồng tôi và bồ đã đưa đón, ăn uống, xem phim, đi chơi... với nhau như các cặp đôi yêu nhau, chứ không cảnh giác giấu diếm. Thậm chí chồng tôi vẫn đeo nhẫn cưới (như vậy là cô ta cũng biết chồng tôi có vợ?). Bây giờ tôi mới hiểu ra, hoá ra những ngày anh nói bận việc ở xa không về nhà, những ngày lễ tết, kiểu gì cũng có thời gian anh đi vắng (Ví dụ ngày lễ có 3 ngày nghỉ, thì anh ở nhà và dành thời gian cho gia đình 2 ngày, còn 1 ngày thì đi đâu từ sáng tới tối).
Nói thật là khi biết được những chuyện này, tôi đã muốn băm vằm người đàn bà kia ra từng mảnh. Những muốn tung hê hết. Nhưng nghĩ đến việc mất chồng, nghĩ đến con, tôi lại không đành lòng.
Tôi biết mình không phải là người biết ngọt ngào, không giả bộ nịnh chồng được. Nhưng tôi không muốn mất chồng, vì biết là khó có người hơn anh được. Tôi chỉ đau đớn vì cảm nhận được tình cảm của chồng dành cho mình rất nhợt nhạt, nó giống như trách nhiệm, nghĩa vụ, sự tôn trọng... chứ không giống tình yêu. (Trước khi biết chyện thì tôi lại tưởng rằng vì chúng tôi mới quay trở lại với nhau nên tình cảm còn gượng gạo).
Trước đây, khi mới kết hôn, chúng tôi đã từng có rất nhiều thời gian thực sự hạnh phúc, và tôi biết chồng mình là người sống rất tình cảm... chính vì thế mà bây giờ tôi càng cảm thấy rõ ràng là chồng tôi không còn yêu tôi nữa.
Viết những dòng tâm sự này, tôi đã phải xoá đi viết lại rất nhiều vì tâm trạng ngổn ngang, nhưng vì muốn viết cho thật rõ, để mọi người có thể hiểu và khuyên tôi nên làm thế nào.
Xin hãy cho tôi lời khuyên, và đặc biệt rất mong nhận được ý kiến của các Anh, những người chồng, có thể cho tôi câu trả lời không?
1. Tôi làm thế nào để giành lại tình yêu của chồng mình?
2. Liệu chồng tôi có bỏ được cô bồ không?
3. Tôi có nên nói chuyện này với gia đình và bạn bè của chồng để nhờ họ khuyên anh ấy không?
Cũng nói thêm để các anh chị hiểu, chồng tôi là người rất quyết đoán, nhưng cũng khá chiều theo các yêu cầu của tôi, nhất là chiều con gái hết lòng. Còn cô bồ của chồng, như tôi có thông tin, thì cô ta rất ngọt ngào, nữ tính, nhưng lại có vẻ được nhiều người yêu mến và họ đã có quan hệ với nhau 2 năm nay rồi. (có lẽ họ không nghĩ đến ngày hai vợ chồng tôi quay lại với nhau?).