Mình năm nay 22t...đang du học, đã tốt nghiệp đại học, và đang đi làm. Cách đây vài tháng mình có đồng ý hẹn hò với 1 anh A hơn mình 8t. Lúc đầu khi nhận lời, mình chỉ nghỉ uh thì quen tới đâu hay tới đó, vui thì ở, hết vui thì thôi. Thật ra lúc trước mình có 1 mối tình đầu 3 năm rất sâu đậm. Mặc dù đã ctay hơn 2 năm nay rồi nhưng mình vẫn còn hận bản thân lắm vì đã yêu mù quáng mà làm khổ bản thân và cả gia đình. Sau mối tình đó mình thay đổi cả tính cách, bề ngoài, và suy nghĩ về tình yêu. Thà quen người yêu mình còn hơn là người mình yêu. Mình còn phải phục mình vì một khi quyết thì sẽ làm cho bằng được. Kết quả là sau mối tình đầu mình chưa hề cảm thấy yêu ai hết, toàn nhận lời chỉ vì thấy ngta nhiệt tình vs mình quá, và cũng 1 phần là để lấp đi nỗi cô đơn. Quay lại chuyện anh A, ngay từ đầu mình đã thẳng thắn nói hết cho a biết là mình chưa yêu a đâu...và còn phán cho 1 câu "Tại a mặt dày quá nên e mới phải uh đại!" (sau này mình nghĩ lại mình còn thấy mình quá phũ và nhẫn tâm...). Anh A nhìn chung là 1 người đàn ông tốt, mặc dù xét về học vấn, dk gia dình, tài chính đều ko bằng mình...nhưng a rất yêu mình. Đi làm về sớm là a đi chợ mua đồ nấu cơm rồi gọi mình sang ăn, bữa nào mình làm về mệt quá ngủ li bì ko biết trời trăng mây nước gì nữa thì a lại lẽn mang đồ ăn sang nhà mình...nhờ bạn mình bỏ vào tủ lạnh để sáng mai mình có cơm mang đi làm. Tính mình thì ngang bướng, khó chìu, sáng nắng chiều mưa nên hay bực bội ko lỳ do :))...mà a được cái lúc nào cũng nói nhỏ nhẹ, ko hề quát lại mình. Mình cũng còn ham chơi lắm, đặc biệt thích đi club nhãy nhót xã stress...A cũng để mình thoải mái vui chơi bạn bè, chưa bao giờ cấm cản gì hết (chắc tại lúc đầu mình nói rõ ràng là ko duoc ràng buộc nhau). Rồi từ từ mình cũng cảm thấy thích a hơn, thương a hơn và quan tâm lo lắng cho a hơn. Mọi chuyện sẽ bt nếu ko có một ngày tụi mình đi ăn sn 1 người bạn, a uống rượu bia vô là thành 1 kon ng khác hoàn toàn. Bữa đó mình vô tình gặp 1 anh bạn khác cũng đang đi ăn ở quán...mình lại chào nói chuyện hỏi thăm. Vậy mà anh A mặt hầm hầm đi lại kiu mình về chỗ....phải nói lúc đó mình nổi máu điên lên và bỏ về. Thật ra bề ngoài của mình cũng dễ nhìn nên cũng rất nhiều ng theo đuổi. Nhưng khi đồng ý quen a mặc dù tình cảm ko nhiều..nhưng minh chưa bao giờ sẽ nghĩ bắt cá này nọ. Con trai nào tán tỉnh mình là mình cắt đứt liên lạc liền ngay và lập tức. Bởi thế nên mình rất ghét con trai hay ghen, vì làm vậy là ko tin tưởng mình. Rồi mình giận anh A cả 1 tuần...xong a năn nĩ sẽ ko bao giờ như vậy nữa, mình nguôi lòng nên đồng ý tiếp tục. Rồi 1 hôm tụi mình lại đi ăn tiệc chung, lại uống rượu bia. Lần này a ko ghen mà lớn tiếng ầm ĩ vs mình. Mình cũng bỏ ra về...nhưng a chạy ra chặn cửa xe mình lại, quát mình và kêu phải để a chở thì mới được về. Mình đẩy a ra và chạy 1 mạch về nhà, lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Anh chạy theo về tận nhà mình, gọi dt mấy chục cuộc đòi nc vs mình nhưng mình giận nên ngủ luôn, mặc kệ a đứng dưới nhà. Sáng hôm sau a sang nhà bấm chuông inh ỏi, mình bực quá quyết định ctay ngay và luôn. Từ bữa ctay tới nay đã 1 tháng...a vẫn lâu lâu nhắn tin, đem đồ ăn sang. Rồi a nói muốn gặp mặt nói chuyện xong mình muốn sao cũng được. Nhưng mình thật không muốn gặp chút nào, vì sợ a năn nỉ rồi lại xiu lòng..rồi lại phí thời gian nhau. Thật ra khoảng tg 1 tháng ko gặp mặt mình chẳng thấy nhớ nhung gì hết. Ngược lại thấy thích vì cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi ko phải đi hẹn hò ăn uống xem phim. Có 1 điều mình cứ suy nghĩ mãi..làm vậy có ác vs a quá ko? Mặc dù a biết mình ko thương a nhiều bằng tình cảm a dành cho mình...nhưng a vẫn chấp nhận và thông cảm..Nói chung a tốt, hiền lành ngoại trừ những lúc uống rượu bia vào. Theo các bạn mình nên dứt khoát hơn ko? Tai vì mình nghe nói mấy bữa nay a phải uống thuốc ngủ mới ngủ được...nên cũng cảm thấy rất có lỗi. Thật chứ mình chẳng biết làm sao cho vẹn cả đôi đường :(.