Mình sinh năm 1981 do đó mọi người liệt vào diện zai ế. Vì đã 34 tuổi đầu mà mỗi cái việc tưởng như rất đơn giản là lấy vợ mà làm cũng không xong.Trong khi cuối năm trước và sang đầu năm nay Bô mẹ liên tiếp nhận được thiếp mời ăn cưới con Anh em họ hàng, đồng nghiệp. Lại làm Bố mẹ mình sốt ruột hơn nhất là có thằng em con Bà cô sinh năm 93 cũng mấy hum nữa lấy vợ.Thú thật mình nói là ế cũng ko đúng mà cũng chẳng sai. Yêu 1 cô bé hơn 2 năm không thành cũng chỉ vì tuổi tác hai đứa xung khắc, thế là dù có yêu đến mấy cả 2 cũng không vượt qua được dào cản hai bên. Và chia tay là điều tất yếu khi cả hai đã không còn thể đi chung. Thấm thoát nữa năm em Báo tin lấy chồng vào tháng 12. Vậy là mọi chuyện đã chính thức kết thúc từ đây. Vậy là bố mẹ tuyên bố nếu không thể tự mình tìm được người để cưới vào năm nay thì các cụ sẽ tìm cho. Có lẽ cũng muốn sớm yên bề gia thất mình đã đồng ý và tuyên bố Nếu bộ mẹ tìm được gặp àm thấy thích thì cưới. Và 1 cô gái đã được lựa chọn chính là một cô học trò cũ của Bố là cháu của một người quen. Cô gái hội tụ nhiều yếu tố để Bố mự chưa gặp đã đồng ý ngay rồi. Sinh năm 88 đúng tuổi mẹ Thích vì rất hợp với tuổi 81 của mình, có học thức, công việc ổn định nhất là gần nhà. Chỉ có điều Em nó cũng đã có người yêu rồi nhưng Mẹ cô bé không đồng ý vì lý do gì đó mình cũng không biết. Mình chỉ nghe cái cô mai mối nói vậy. Dù biết em đã có người yêu nhưng mình vẫn muốn gặp biết đâu đó lại là người mình đang tìm. Và đúng như vậy khi gặp em mình đã có cảm tình rồi như vậy bây giờ lầ kế hoạch để cưa cẩm Em. Nhưng mà đồn thì đã có địch rồi các bạn nhé.


Được cung cấp số điện thoại nhưng chiều hum sau mình mới nhắn tin cho em. Vậy mà không thấy em nhắn lại. Gọi cho em thì em không nghe máy. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì nhận được tin nhắm của Em với nội dung như muốn phủ đầu mình Em đã có người yêu rồi, em nói để anh tìm hướng khác, nếu không muốn mất thời gian cho Em.


Các chuyên gia cưa gái có mưu kế nào hiến giúp để mình dập tan cái đồn này với. mật bí là mình có đèn xanh từ phụ huynh nhé!