Em năm nay gần 20 tuổi rồi, nhưng do bố mẹ bao bọc cũng cẩn thận nên vẫn còn non lắm ạ.
Sau mấy chuyện tình yêu học trò rồi sinh viên, em thấy mình có xu hướng thích người hơn tuổi trưởng thành ( trước có yêu một anh sv hơn 4 tuổi mà vẫn thấy ổng trẻ trâu)
Gần đây em quen một anh qua Facebook thôi ạ. Lúc đầu xem ảnh tưởng anh í cỡ 92 thôi, ai ngờ tìm hiểu kĩ mới biết 88, tức là hơn e 8 tuổi, đã đi làm ổn định.
Em thực sự say nắng anh ấy : người đâu mà dễ thương, hiền, chân chất, khiêm tốn, có chí tiến thủ nữa, vừa hài hước kiểu trẻ con nhưng lúc cần thì rất chín chấn. Qua tìm hiểu Facebook thì e thấy a í rất tuyệt, chúng e đang tiến đ́ến cuộc hẹn đầu tiên.
A í FA 6 năm rồi, nghe bảo do a lùn quá ( e trc đây cũng chỉ yêu mấy ng trên m75 nhưng khi biết a thì m60 e cũng thích), với lại tính chất công việc buộc phải yêu xa.
GIờ e muốn tán anh í lắm. Thái độ quan tâm của a í ko biết là có ý với e hay là như chỉ kiểu anh trai em gái nữa.
Mọi người biết nam cỡ độ tuổi này suy nghĩ có khác biệt quá nhiều so với tụi em ko ? Và làm thế nào để cưa cẩm mấy anh già như này đây :x:x:x