Em lấy mãi mới có đủ can đảm lập topic để hỏi và xin ý kiên của các Mẹ.


Chuyện là em với giai ở ngoài cũng quen biết nhau chút chút vì cùng quê.Nhưng là nghe từ người nọ người kia,rồi gặp nhau 2,3 lần trong vòng mấy năm.Lí do là cả 2 đứa đều đi xa.Mẹ em và mẹ giai cũng quen biết nhau.2 cụ nói chung khá nóng ruột vì 2 quả boom không chịu nổ này.Mẹ giai có vẻ cũng quý em.Ngày xưa thì quả thật em không thích giai,vì nhiều lí do.Nên mỗi lần mẹ giai nhăc em đều lảng tránh (lỗi của em,em biết).Nhưng hôm nọ em gặp lại giai,thấy giai khác hẳn so với lần gặp cuối cùng cách đây3 năm nên em hình như hơi rung động một tí và muốn tìm hiểu về giai.Chuyện về giai em có thể dò la từ mẹ em nhưng em không muoosn lôi phụ huynh vào chuyện này.em muốn tự tay không bắt giặc.Bạn bè em với bạn bè giai không liên quan đến nhau nên khó mà điều tra được.


Sau một hồi lần mò trên mạng,em đã tìm được facebook của giai.(phải nói em đã sung suwowzng như thế nào).Nhưng vấn đề là giứ giai và em không có bạn bè chung và giai set only friends nên em lập một fb ảo để vào xem.Nói chung fb giai chẳng có gì ngoài cái album sưu tầm xe đạp (có vẻ yêu môi trường).Em để fb mấy hôm cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên em deactiv luôn fb đó.Tự hứa với lòng mình khi nào đủ can đảm sẽ đường đương chính chính add giai.Vấn đề em add giai bây giờ giai sẽ nhận ra em ngay.Tính em nhazt nên ad rồi lại không biết nói gì,giai cũng có vẻ còn nhatz hơn em.


Các mẹ bảo em có nên addd giai không? và hãy chỉ cho em cách nói chuyện với giai như thế nào.Lần đầu tiên em cầm cưa ạ.Cám ơn các mẹ nhiều.(Em viết treen đt nên chỗ nào ko rõ em xin lỗi nha)