Làm thế nào để cư xử ngược với cảm xúc của mình???
Có mẹ nào làm được thế không ah?
Kiểu như giận tím người mà vẫn tỏ ra ko giận, hờn ghen mà vẫn tỏ ra bình thường, thể hiện mình cao hơn để người ta phải nể phục ý ạh?
Em thì buồn vui tức giận gì là có chữ đấy viết trên mặt ngay :Sick:
Nhưng chồng em thì ngược lại:
Có lần em đi chơi với bạn về muộn, biết là chồng ko bằng lòng nhưng chồng vẫn tỏ ra ko có gì, lại còn thơm vợ, ân cần hỏi thăm đi chơi có vui ko làm em vô cùng áy náy.
Đi chơi cùng cơ quan vợ thấy các bác Tây chào hỏi kiểu cứ gặp là ôm hôn vợ chụt chụt chụt 3 phát, em biết lòng hắn ghen điên đảo nhưng vẫn vờ ko có chuyện gì làm em phục sát đất. Kiểu như mình là người đàng hoàng ko chấp chuyện lẻ tẻ, biết điều thì tự sửa mình, còn ko thì coi chừng :cool: í ạ. Làm em làm gì cũng phải dò thái độ của hắn.
Em muốn học theo hắn bài này lắm nhưng lực bất tòng tâm. Đứa nào mà dại dột ôm hôn chồng em thì dù Tây hay Ta em cũng phải đập chết cho vào nồi lẩu ngay mất:mad: :rolleyes:
Mẹ nào đã luyện được chiêu này thì vào dạy em với. Yêu các mẹ cao thủ :Kiss::Kiss::Kiss: