Em đã tham gia diễn đàn lâu rồi nhưng hôm nay mạn phép cho em dùng nick mới để được hỏi ý kiến các anh chị về chuyện tình cảm của em.
em và anh ấy yêu nhau tính đến bây giờ là năm thứ ba rồi, chuyện tc có lúc vui lúc buồn, vì bọn em bằng tuổi nên cũng hay giận hờn, cãi vã nhưng chỉ 2,3 ng là thôi, và cũng chỉ qua điện thoại hoặc tin nhắn. Tính em cũng ương bướng lắm, nên người làm hòa là anh ấy (mặc dù anh ấy chả bao giờ xin lỗi, toàn giả vờ như ko có chuyện gì rồi trêu đùa cho em cười, tính em dễ quên nên lại thôi).
Anh ấy bảo năm sau (25t) sẽ cưới. nói chung về tc anh ấy dành cho em (theo cảm nhận của em và mọi người) là chân thành và đáng tin cậy ( gđ em có việc gì anh ấy giúp đỡ nhiệt tình và em phải làm gì vất vả là anh ấy cũng xót lắm, giành làm hộ em...)
Vấn đề làm em buồn là sao hồi trc mới yêu anh ấy chiều em lắm cơ, rất dịu dàng và em giận dỗi là anh ấy năn nỉ cả đêm ấy, còn bây giờ yêu lâu rồi anh ấy ko nhẹ nhàng với em như hồi đầu nữa (anh ấy vẫn quan tâm, thỉnh thoảng tặng hoa bất ngờ, giúp đỡ em...). các chị cho em hỏi có phải do tính anh ấy khó tính nên anh ấy hay mắng em ko, hay là anh ấy ko yêu em nữa (em hay trêu chọc mọi ng, nhất là anh ấy, thế là anh ấy lại quát em :Crying:, quát xong anh ấy lại cảm thấy có lỗi thì yên lặng rồi chuộc lỗi ngay).
Văn em lủng củng chả diễn đạt nổi ý của mình nữa, mong anh chị thông cảm, các anh chị cho em hỏi có phải hay quát, bực mình với ng yêu là dấu hiệu đi xuống của TY ko? em buồn lắm em muốn bọn em luôn vui vẻ và yêu nhau như lúc mới yêu cơ, mà em chẳng biết làm thế nào, có phải yêu nhau lâu là tc nó cứ bình bình như thế ko ah? sao ko đc mãnh liệt và tràn đầy cảm xúc như lúc đầu anh chị nhỉ? ah còn vấn đề này nữa, do bố em có tính lăng nhăng, từ bé chứng kiến mẹ em khổ sở nên em có tâm lý nghi ngờ đàn ông con trai. Em rất hay nghi anh ấy lừa dối em (mặc dù em chả có căn cứ nào). em lo sợ về sau lấy nhau anh ấy sẽ phản bội lắm (em thấy việc ngoại tình đang là "quốc nạn" ở VN thì phải :mad:) phải làm gì để đẩy đc tư tưởng này ra khỏi đầu óc hả các chị? Sao con ng em mâu thuẫn thế, lúc thì rõ yêu lúc thì nghi hoặc, dằn vặt?? các chị giúp em lí giải với ah, em cảm ơn nhiều :Rose::Rose::Rose:
* huhu trong lúc nội tâm rối ren em đang ký nick nhầm first_love thành frist_love, anh ấy là ty đầu của em mà :rolleyes: