Mình đang trong tình cảnh là người thứ 3, anh ta đã có gd và mình cũng vậy. Mọi chuyện đã đi quá giới hạn và mình muốn dừng lại nhưng sao khó quá. Bạn nào đã thoát ra được chuyện này có thể truyền kinh nghiệm lại cho mình được ko? Phải nói thêm là chuyện này cũng mới 3 tháng thôi và mình đã nói lời chia tay đến 4 lần nhưng ko sao dứt ra được. Phải công nhận là anh ta rất giỏi chuyện đấy, chông mình thì hơi yếu. Với anh ta mình thực sự đạt tới đỉnh, trong khi với chồng thì chỉ là khoảng 1 lần/ tháng và chỉ là qua quýt thôi, chồng mình thường xuất sớm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chắc thế, mình phục bạn chuồn chuồn ghê, thả cái topic để cho mọi ngừoi choảng nhau...
Mình đồng quan điểm với các bạn đã...
Không phải tớ nghĩ, mà là báo nghĩ, tớ đọc báo Hạnh Phúc...
STB
Những con người vĩ đại như MeyeuBaby nói chiếm một số lượng rất ít trong xã hội thôi. Vĩ đại như thế nói thẳng ra không phải là...
Có thật là bạn nghĩ trong hôn nhân thì chuyện xxx là quan trọng nhất không cafeteria?
Theo mình thì trong...