Làm thế nào để cắt đuôi một kẻ vô duyên, khó chịu...
Các bác ơi, giúp e với nè.
Ở cty e có 1 kẻ rất vô duyên, lắm mồm (hay buôn dưa lê, bán dưa chuột)... làm mọi người rất khó chịu (ko phải riêng mỗi e). Người nào gặp cũng bảo là "hấp" (có vấn đề). Thế mà cái con người đó lại để ý e và thích e chứ. Đúng là số e đen đủi chưa từng. E phải làm sao đây các bác ơi!
(E đã thử bằng cách im lặng, ko thèm nói chuyện, nhiều lúc còn ko thèm nhìn mặt. Nhưng mà ko ăn thua, càng làm thế, kẻ đó lại tưởng e có ý nên mới thế. Đời thế mới đau đầu chứ, hic...)