Chào mọi người, mình là nam 31 tuổi, bạn gái mình 26t. Chúng mình quen nhau được 1 năm và mình có ở cùng vs gia đình bạn gái mình 8 tháng( mẹ bạn gái, chị gái, bà ngoại và bạn gái mình) đo nhà ko có nam giới nên mình ở cùng để coi nhà luôn. 2 gia đình đã gặp mặt và tháng 6/2023 sẽ cưới.
6 tháng đầu tụi mình rất hạnh phúc, mình lo cho cô ấy mọi thứ trong cuộc sống, về sau hay có cãi vả nhỏ, mình luôn nhịn và xin lỗi, đợt cuối năm vừa rồi thì bạn gái mình có hành động gọi là hơi hỗn với mình, không biết lúc đó sao mà mình có thể nói câu " ko cưới xin gì hết, khi nào xin lỗi mới cưới" rồi mình về nhà mình.
2 ngày sau bạn gái mình nói chia tay, mình đã níu kéo nhưng mình nghĩ lúc đó mình đã làm tổn thương bạn gái mình qua nhiều nên níu kéo lúc đó càng làm bạn gái mình mệt mỏi. Vì vậy mình đã nhắn 1 tin nhắn cuối xin lỗi và rời đi.
Mình ko liên lạc trong vòng 1 tháng, mình cũng buồn lắm nhưng mọi chuyện cũng dần ổn, mình cũng nhớ cô ấy nữa. Một hôm mình đi làm cô ấy chạy sau, thấy mình thì cố ý vượt qua 2 lần cho mình thấy, mình có quay qua cười thì cô ấy cười lại. Sau đó 2 hôm cô ấy đi đám cưới gặp cậu mình thì cô ấy qua chào, rồi cậu mình hỏi chuyện 2 đứa thì cô ấy cũng buồn.
Mình cũng suy nghĩ kỹ và mình nghĩ mọi chuyện là do mình gây ra, mình đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều ( cô ấy có tâm sự vs mẹ cô ấy là nếu yêu ai nữa cũng khó) mình không thể bỏ đi như vậy được, mình đi gặp mẹ cô ấy và xin phép bác cho con dc quay lại, bác với gia dình thì đồng ý, bác còn nói cô áy vẫn còn tình cảm với mình, bác nói còn chuyện của 2 đứa thì 2 đứa tự quyết, bác thì luôn ủng hộ, còn bày cách cho mình nữa.
Rồi hôm 16/2 mình có tặng hoa cho cô ấy, thì cô ấy nói cảm ơn rồi nói là em vẫn còn ám ảnh những câu nói của anh, a đừng tặng hoa nữa em mệt mỏi lắm em không muốn yêu bây giờ.
Cô ấy có hỏi thời gian qua mình suy nghĩ gì, thì mình cũng trả lời, rồi mình hỏi ngược lại thì cô ấy nói ko trả lời, mình hỏi còn thương mình ko cô ấy cũng không trả lời.
Mình biết là mình đã làm tổn thương cô ấy rất nhiều, mình thực sự rất hối hận. Mình quyết định sẽ cố gắng hết mình để mang cô ấy quay lại và bù đắp cho cô ấy, nếu không được thì cuối cùng ra đi mình cũng sẽ không hối hận về những gì mình đã làm.
Theo mọi người mình phải làm gì bây giờ ah, lỗi làm mình gây ra có thể bù đắp được không ah. Cô ấy cũng là người có cái tôi khá lớn nên mình nghĩ mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Mong mọi người giúp đỡ.
