mình và anh quen nhau 3 năm, tính mình ích kỉ hay ghen và không quan tâm đến cảm nhận của anh, nên thường hay cải nhau vì cái tính trẻ con của mình. Mỗi lần cãi nhau, mình nóng tính không kìm chế được bản thân đã xúc phạm anh va con chui the voi anh. Nhiều lần cai nhau mình đều như vậy, khi qua chuyện mình đã xin lỗi và hứa thay đổi bản thân, không như vậy nữa, se nghĩ đến cảm nhận của anh và quan tâm gia đình anh hơn, những lần đó anh tha lỗi va quay ve voi minh. Nhưng lần này anh không đồng y va muốn chia tay thật sự. Mình đã hối hân rất nhiều va that long muon thay đổi nhung a cương quyết muốn chia tay va noi anh khong con thuong minh nua. Bây giờ mình phải làm sao đây, mình rất yêu anh