Mình và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm. Bọn mình yêu và hoàn toàn tin tưởng nhau, hầu như không bao giờ cãi vã, dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, có một vài chuyện làm chúng mình quyết định chia tay. Mặc dù thế, cả hai đều ngầm mặc định, rồi sẽ quay trở lại...
Trong thời gian gần đây, do có một vài chuyện xảy ra (bọn mình đã chia tay, nhưng chưa thể dứt khoát được, vì thực tế vẫn còn nhiều tình cảm lắm), mình đã hành động một cách vô cùng ngu ngốc, là vào tài khoản email của anh ấy, và từ đó lục tung hết tất cả những gì riêng tư nhất của anh ấy. Tệ nhất, mình phát hiện một vài điều mà mình không thể chấp nhận được. Chính vì thế, mình thú nhận tất cả, và kiên quyết chia tay, hết hẳn tình cảm.
Vấn đề là, mọi việc không trầm trọng như mình nghĩ (mặc dù cũng khá là nghiêm trọng, và anh ấy cũng đã rất xấu hổ khi bị mình phát hiện ra) Và, mình hoàn toàn chấp nhận được. Khi hiểu ra sự việc, mình đã email xin lỗi, nhưng anh ấy không tha thứ nữa. Anh ấy biết anh đã sai với mình, nhưng mình đã phản bội niềm tin của anh ấy dành cho mình khi quá tò mò. Mình biết, lỗi đó là vô cùng nghiêm trọng.
Bây giờ, anh ấy đã chính thức không còn quan tâm gì đến mình, và bảo không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với mình nữa. Nick, số điện thoại anh ấy đã xóa hết, điều mà chưa bao giờ anh ấy từng làm. Anh ấy cũng không mảy may vào blog của mình để đọc, việc mà trong mấy năm gần đây ngày nào anh ấy cũng làm, mặc dù không phải lúc nào mình cũng viết.
Mình biết lỗi của mình rất là nghiêm trọng, nhưng thật sự mình mong được tha thứ
Và mình phát hiện ra, sau tất cả, mình vẫn còn tình cảm với anh, rất nhiều. Mình chấp nhận hết tất cả những lỗi anh gây ra cho mình.
Mình biết, anh ấy không muốn gặp mình nữa, không muốn nghe điện thoại, và không muốn nhắn tin cho mình. Mình biết, anh rất xấu hổ với mình, khi bị mình phát hiện ra góc tối của anh, điều chỉ riêng anh biết....
Giờ mình phải làm thế nào đây? Để anh ấy tha thứ thôi. Để anh ấy làm bạn thôi. Mình không dám kỳ vọng nối lại tình cảm ngay. Nhưng sự lạnh lùng của anh, làm mình đau nhói.