5 tháng trước em lên đây than vãn về tình yêu đứt gánh. có khóc lóc, có buồn, có gào thét. thậm trí cách đây chỉ 1 tháng thôi em vẫn còn than trách về cái mối quan hệ ko rõ ràng của mình với người cũ. nhưng rồi em đã dám dứt khoát nói hết lòng mình và từ bỏ. thực sự thì ko buồn như em vẫn nghĩ. nói hết lòng mình, mặc dù mọi chuyện ko đc như mong muốn của em nhưng em thấy nhẹ nhõm, và ko còn nuối tiếc hi vọng, hay mong ngóng gì anh nữa. nhẹ nhàng và thấy như anh chưa hề xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy có lẽ do thời gian vừa qua anh dằn vặt em quá nhiều nên giờ em mới thấy thoải mái như vậy. em thấy có thể đủ tự tin để bắt đầu 1 tình yêu mới rồi ạ. vì giờ em cũng đến tuổi lấy chồng, em thì chẳng lo nhưng bố mẹ em thì cứ xót ruột. :(


rồi tình cờ ko biết tại sao 1 người quen ngày xưa tự nhiên tìm đc và add facebook của em. anh này là ngày xưa do anh rể em giới thiệu, tính ra tụi em biết nhau cũng 4,5 năm nay rồi. nhưng ko biết tại sao cứ quẩn quanh mà chả đi đến đâu. mỗi năm có vài lần uống nước nói chuyện xong lại chìm nghỉm. có 1 lần anh đón em đi chơi buổi tối, đó ko phải lần đầu tiên anh đến nhà em nhưng là lần đầu tiên anh xin cho em đi chơi. bố em ko cho đi, ko phải vì ko thích anh mà là vì tính bố em như vậy, rất nghiêm khắc với con gái. thế là sau lần đó anh sợ, chìm nghỉm luôn. ko xuất hiện nữa.anh rể cũng nói là anh ấy sợ bố em. em cũng coi như ko có duyên, tưởng là sẽ ko gặp lại nữa, em đi làm gặp và yêu người khác. rồi dạo vừa rồi em chia tay người yêu thì tự nhiên anh lại xuất hiện. add facebook thỉnh thoảng vẫn nói chuyện. anh bảo em là khi nào xuống nhà anh rể thì vào nhà anh chơi, anh này là em họ của anh rể em. nhưng số điện thoại thì em đoán là xóa rồi. vì lâu lắm ko liên lạc. hiện tại thì anh chưa có người yêu nhưng hình như đang tán tỉnh em nào đó. làm thế nào để anh lại tán em ạ. hic hic....tự nhiên em nghĩ lẽ nào là duyên số mà bọn em vẫn cứ quẩn quanh nhau, 4,5 năm rồi mà chả tiến cũng chả lùi. cứ lúc tưởng chừng thôi hẳn thì lại xuất hiện. giờ em phải làm thế nào để đẩy mối quan hệ này phát triển ạ. mọi người giúp em với. hôm tết anh rể lên chúc tết lại nhắc lại chuyện em với anh ấy với bố mẹ em. anh rể vẫn muốn làm mối cho 2 đứa, nhưng em ko thể nhờ anh ấy đc, vì anh ấy là anh rể họ thôi.:(