Tại sao rất nhiều bạn gái yêu thời gian dài, có khi đến vài năm hay thậm chí có bầu với người đàn ông mới phát hiện ra là họ đã có vợ? Chẳng lẽ những tên đàn ông đó quá giỏi trong việc che giấu thân phận thật của mình hay tại các cô gái đó quá dễ dãi trong việc chọn người yêu và tìm hiểu thông tin về người yêu?


Rất mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm phát hiện ra 1 gã đàn ông đã có vợ nhưng vẫn dán cái mác "anh độc thân, anh quyến rũ" để đi lừa phỉnh con gái nhà lành như thế nào để giúp các bạn gái nhất là các bạn trẻ, non nớt rút ra được kinh nghiệm cho bản thân, tránh được những tổn thương không đáng có. Bởi thời đại ngày nay, thông qua những diễn đàn, những trang web hẹn hò, mai mối...việc quen biết, gặp gỡ qua mạng là phổ biến và để xác thực được thông tin của họ không phải là điều dễ dàng.