Chuyện là em biết N năm cấp 2. Bạn ấy đẹp trai và học tốt. Mỗi lần thấy N em đều nhìn và rất hay để ý bạn ấy ở đâu. Lúc đó em cứ nghĩ chắc do N dễ thương nên em chỉ nhìn vậy thôi. Em chưa từng nghĩ mình thích bạn ấy.Vào cấp 3 vô tình em thấy bạn ấy trên fb, lúc này em mới biết mình đơn phương bạn ấy nhưng em tính giữ đấy thôi, em xem hình rất nhiều coi luôn tất cả bình luận của N nhưng chưa bao giờ dám nhấn nút kết bạn.Cấp 3 bạn ấy chuyển vào sài gòn học.3 năm cấp 3 bận rộn làm em quên mất N.Hôm bữa vô tình thấy bạn ấy trên fb từ 1 đứa bạn không thân cũng không quá thân với bạn ấy luôn, lấy hết can đảm em kết bạn. Bạn ấy kết bạn rồi nhưng em muốn nói chuyện với bạn ấy nhưng không biết nói sao. Bạn ấy học Y Dược, em học Kinh tế TP. 2 đứa chả liên quan gì nhau. Có khi bạn ấy không biết em nữa ấy chứ. Em cũng tìm hiểu qua fb rồi nhưng không được gì nhiều vì bạn ấy thuộc dạng không thích công khai cá nhân và em cũng vậy. Em thuộc tuýp người ít nói và hay ngại. Em rất muốn nói chuyện với bạn ấy nhưng không biết bắt chuyện như thế nào, em bắt chuyện trước có kì lắm không. Em nên làm gì tiếp đây? Tư vấn giúp em với vì đây là mối tình đầu và em không muốn mình đơn phương như vậy hoài nữa. Em rất muốn để lại ấn tượng tốt với bạn ấy về em.


Em cảm ơn ý kiến mọi người rất nhiều!