Mình năm nay 27 tuổi, chồng mình 31 tuổi, mình kết hôn được khoảng một năm. Hiện tại mình có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng có một điều mình rất hay lo lắng là chồng bỏ mình.


Mình không biết tại sao lại như vậy, anh ấy tốt với mình, mình hài lòng khi lấy anh ấy. Chúng mình thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng tối đa là 1 tiếng đồng hồ sau là làm lành.


Trước khi lấy anh ấy, mình trải qua 3 cuộc tình và đều bị người ta nói lời chia tay. Mình đã từng rất đau khổ nên giờ đây mình trân trọng chồng mình nhiều lắm. Anh ấy cũng biết những lo sợ của mình nên càng yêu thương mình hơn.


Nhưng lắm lúc mình mệt mỏi lắm. Mình kể 1 ví dụ, có lẽ các bạn sẽ hiểu hơn. Hôm đó anh ấy đi nhậu, để dt trong cặp sách mình gọi không được mình sợ lắm. Tự nhiện mình sợ anh ấy bỏ đi luôn, mình khóc quá trời, anh ấy về thấy mình như vậy anh ấy không nói gì chỉ nói không biết phải làm sao để mình thấy bình yên nữa. Thật lòng mình cũng có tính ghen nhưng mình biết mình không phải là người bó buộc người khác nhưng mình không thích anh ấy đi đâu. Mỗi ngày đi làm về mình thích về sau anh ấy, vì mình không thích lúc ngồi chờ anh ấy về, mình hay suy nghĩ lung tung.


Mình thường xuyên mơ ác mộng là anh ấy phản bội, hoặc quay lại với người vợ cũ. Dù bây giờ vợ cũ anh ấy ở tận Điện Biên, còn anh ấy ở Sài Gòn và 2 người chẳng bao giờ liên lạc với nhau. Anh ấy đi đâu về cũng nói với mình, còn mình thì chỉ tin 50%. Nếu có ai hỏi mình vì sao không tin, thật sự mình cũng không biết nữa, anh ấy không có gì để mình phải khống tin cả. Mình cũng từng tâm sự những điều này với anh ấy thì anh ấy nói không biết phải làm thế nào nữa vì anh ấy hiểu mình như vậy là mệt mỏi lắm. Anh còn không trách gì mình hết.


Mình chỉ không hiểu sao mình lại như vậy, vì mình thấy xung quanh có nhiều cặp ông chồng ngoại tình, trong đó có bạn anh ấy, sếp anh ấy (toàn do anh ấy kể) nên tự nhiên mình không tin tưởng anh ấy hay sao đó.


Thêm vào nữa dù mình không bắt gặp anh ấy liên lạc với vợ cũ, không có 1 biểu hiện gì là còn vương vấn hết nhưng mình lại là người nhạy cảm nên hay bắt bẻ anh ấy đủ thứ chuyện. Ví dụ anh ấy chỉ nói, anh thích bài Phượng hồng. Thế là mình cứ truy hỏi anh ấy tại sao thích,...rồi cuối cùng mình quy ra là liên quan đến người vợ cũ. Mình bực bội, giận anh ấy xong mình lại thấy mình vô duyên nhưng thực sự có cái gì đó ám ảnh mình. Anh ấy cũng hiểu nên chẳng nói gì mình hết, chỉ nói là sẽ thương và bù đắp cho mình hơn.


Mình thực sự rất yêu anh ấy, nên mình rất sợ là mình cứ thế này mình mệt mỏi quá mình chịu đựng không nổi, mình sợ anh ấy không chịu nổi mình ...


Mong các bạn cho mình lời khuyên. cảm ơn rất nhiều