Tất cả những gì bạn được biết về cái cô ấy hầu hết là từ bạn trai bạn????
Mình nói thật nhé...................cô ta yêu anh ấy hơn bạn đấy,bằng chứng là cô ấy chấp nhận rủi ro để đến với 1 người (chưa yêu) cô ấy. chỉ có 1 điều là bạn được anh ấy yêu hơn,còn bạn thì không chiến đấu mà chỉ ngồi nghe người yêu nói xấu về 1 cô gái khác! Và nếu anh ta là anh chàng 2 lòng thì sao.
Mình nói thật, mình không tin có npn nào đó nói mún ngủ với 1 ng đàn ông lạnh nhạt,khinh bỉ cô ta, vì những gì cô ta có tất nhiên sẽ tạo nên 1 lòng kiêu hãnh rất lớn.
Tại sao bạn tin bạn yêu anh ấy mà không chiến đấu bằng cách lấy lòng gia đình anh ấy, chiến đấu trực diện để cho gia đình anh ấy cũng yêu bạn. Chấp nhận vất vả nhiều hơn vì bản chất tình yêu phải có sự hi sinh chứ không phải là cuộc chiến nhất thời.
Và mình hỏi, tại sao anh chàng của bạn ghét cô ta đến vậy mà không đưa tối hậu thư cho gia đình rằng " không phải là bạn, nhất quyết không kết hôn" và ra riêng ở 1 thời gian để tránh cái của nợ ấy,và nhân tiện thể hiện lập trường đàn ông luôn nhỉ.
Nếu là mình, mình tin anh ta đã ss kết hôn với cô ta rồi.........chỉ nói vậy để xa bạn mà không làm bạn tổn thương nhiều .:-S nhìn thẳng đi em ơi......chị rành đàn ông lắm.