Các chị ơi!


Em đang yêu một chàng trai lạnh lùng và vô tâm kinh khủng (Thế mà vẫn yêu).


Ban đầu thì tụi em ngày nào cũng nói chuyện. Bạn ý có vẻ thích em. Em cũng thích nhưng bị bệnh "kệ nó, yêu thì yêu mà chảnh cứ chảnh đi". Ai ngờ, thời gian gần đây rất lạnh nhạt. Căn bản là do em không biết nắm lấy cơ hội, để đến khi chàng lạnh lùng thì mới nhận ra.


Mấy nay em cứ nhắn tin, gọi điện, fb này nọ. Có khi chàng trả lời, có khi không. Em thì không thể nào để mọi chuyện qua như vậy được. Ít nhất em phải làm một thứ gì đó cho tình yêu của mình, chứ không em khó chịu lắm.


Cậu ý rất lạnh lùng lắm.(Thiên Yết mờ).


Các chị chỉ em cách tán đổ chàng đi. Huhu. Bi giờ muốn gọi điện cho họ kinh khủng, muốn rủ đi chơi kinh khủng!!![-( Làm sao đây ạ!