Làm sao phân biệt người vì yêu mình mà muốn xxx với mình hay vì muốn xxx với mình mà giả yêu mình?
Em chào các anh/chị WTT,
Em thực sự rất là bối rối về việc này và mong có những tư vấn hợp lý, đặc biệt là từ các anh. Em và bạn trai quen nhau được 7 tháng rồi, chả hiểu sao ngay từ lần đầu gặp nhau đã có tình cảm đặc biệt với nhau. Em 1 phần vì thích làm việc, 1 phần vì nhiều bạn bè, nên gặp anh ấy rồi, có rung động, nhưng lại quên luôn. Sau đó anh ấy có chủ động tìm cách tiếp cận, gặp gỡ em nhiều hơn. Gặp nhau 1 vài lần rồi, em thích anh ấy thực sự, và cũng bật đèn xanh cho anh. Vì cả 2 đều bận rộn với công việc của mình, nên tuần gặp nhau 1 lần, nhiều lắm thì 2 lần nhưng cũng chả ai nói gì, chỉ đơn giản đi chơi nói chuyện, thỉnh thoảng gọi điện, chat, hoặc nhắn tin. 1 tháng gần đây thì cả em và anh ấy đều cố gắng thể hiện tình cảm của mình để 2 bên đến được với nhau. Và cái ngày mong chờ ấy cũng đến, anh ấy nói ra tình cảm của mình, rồi kiss nhẹ e 1 cái. Sau đó thì em và anh ấy cũng thể hiện body language như các đôi khác thôi. Đến lúc đi về, anh ấy nói với em là muốn tìm chỗ nào đó kín đáo để đc kiss nhiều hơn, em đồng ý ... nhưng đi 1 lúc rồi anh í đưa em vào nhà nghỉ 8-| Vào rồi thì em cho anh ấy ôm, hôn thoải mái, nhưng những hành động khác thì em gạt ra. Thấy em chưa sẵn sàng nên anh ấy bảo là anh kiềm chế được, và sẽ chờ :-