Chào mọi người,


Mình đang trong khoảng thời gian quyết định cho sự nghiệp và tình yêu và đang rất rối bời khi bị đặt trong hoàn cảnh phải lựa chọn giữa hai bên.


Mình và người ấy đã yêu nhau được 2 năm rưỡi. Mình là du học sinh. Người ấy là bạn học chung trường và chơi chung nhóm với mình từ hồi cấp 3. Lần đầu tiên mình về thăm nhà là lúc tụi mình bắt đầu yêu nhau sau khoảng thời gian dài liên lạc online khi mình đi học xa. Vì mình học rất xa nên từ khi bắt đầu mình chỉ về thăm nhà và ở cạnh người ấy thêm một lần nữa trong vòng 1 tháng. Lúc mới bắt đầu yêu đơn giản chỉ theo cảm xúc rồi càng ngày tụi mình càng gắn bó và yêu nhau nhiều hơn, đủ để vượt qua khoảng cách địa lý và nỗi nhớ để giữ gìn tình yêu của tụi mình đến lúc này. Mình cảm nhận rõ người ấy là một nửa của mình, người lúc nào mình cũng nghĩ về và mong ước về tương lai của mình luôn có người ấy. Mình tin là người ấy cũng vậy. Tụi mình lúc nào cũng hướng về nhau và mong mỏi được ở cạnh nhau.


Đó là tình yêu, về sự nghiệp, mình mới tốt nghiệp và đang chờ đợi cơ hội việc làm từ công ty mình mơ ước ở đây. Kế hoạch của mình nếu nhận được công việc là sẽ ở lại làm việc khoảng 2 năm để tích lũy một số vốn và kinh nghiệm nhất định rồi sau đó sẽ về làm ở Việt Nam hoặc một nước trong khu vực. Gia đình cũng mong mình có thể làm việc ở đây một thời gian và lo cho em trai mình đi học. Mình muốn thực hiện trách nhiệm đó. Thêm nữa sau khoảng thời gian làm việc bên này mình cũng sẽ đủ vững vàng để cùng người ấy lo cho tương lai của hai đứa. Người ấy hiện giờ đang có một công việc khá tốt ở Việt Nam.


Người ấy ban đầu đồng ý để mình làm việc ở đây trong một thời gian ngắn. Nhưng do quá trình tìm việc của mình kéo dài hơn dự định làm cả hai đứa cùng stress cùng với nỗi nhớ lúc nào cũng dày vò, người ấy đã nói không chịu nổi cảnh 2 đứa xa nhau mãi nữa. Nếu mình đi làm ở đây thì người ấy nghĩ tụi mình nên dừng lại. Mình thật sự không biết làm sao nếu phải đứng giữa người mình yêu nhất và công việc mơ ước của mình. Mình cũng rất nhớ người ấy, có nhiều lúc ước muốn đến xé lòng là ngay lúc đó được ở cạnh nhau. Và mình hiểu nỗi nhớ của người ấy còn lớn hơn khi phải là người chờ đợi mình.


Còn một lựa chọn nữa là mình về nước nhưng mình không tự tin lắm vì tình hình việc làm ở đâu cũng đang khó khăn, thêm nữa là ngành mình học đang bị khủng hoảng nặng nề. Do mình đã mất một thời gian khá dài tìm việc ở đây nên nếu về Việt Nam mình rất sợ tình trạng này lập lại, mình sẽ stress và sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của tụi mình. Nếu có cơ hội mình thật sự muốn được làm việc ở công ty mơ ước và có thể đảm bảo một tương lai cho gia đình và hai đứa tụi mình.


Không biết mình có tham lam quá không khi muốn cùng lúc nhiều thứ như vậy?!