Em và bạn gái quen nhau đã 3 năm rồi, thực sự thì từ khi em còn nhỏ gia đình đã ở nhà thuê trên cái đất Sài Gòn này. Nên khi quen ai em đều e dè, sợ bạn gái chê. Đến trước khi quen người này, em cũng đã nói rõ về hoàn cảnh gia đình em là em mướn nhà, cô ấy cũng chấp nhận, nói là cái đó không quan trọng. Đây là topic em đã tạo được vài ngày: http://www.webtretho.com/forum/f187/lam-sao-khi-ban-gai-to-ve-chan-nan-va-khong-con-quan-tam-minh-nhu-truoc-nua-1837977/


Và hôm nay em hỏi lý do thì cô ấy trả lời vì cảm thấy không đến được với em, vì em chưa có nhà, cố ấy sợ sau này sẽ khổ như những người bạn. Em nói " tại sao cách đây 3 năm e có nói ko quan trọng mà " .Cô ấy trả lời: " Giờ nghĩ lại rồi, không muốn sau này khổ". Em thật sự không ngờ cô ấy lại có cái suy nghĩ đó. Không biết có phải là do em chưa đi làm, hay là do tác động bên ngoài mà lại như vậy. Em thật sự buồn lắm. Anh chị cho em xin lời khuyên, em có nên giải thích tương lai cho cô ấy hiểu không? hay là dừng lại mối tình này. Cám ơn anh chị rất nhiều. :(