Mình với cô ấy đã chia tay. Cô ấy còn iu người cũ, nên khi người cũ ngỏ lời thì cô ấy lại quay về.
Nhưng mình luôn luôn suy nghĩ rằng, người iu cũ cô ấy quay lại vs cô ấy, khi người đó bỏ cô ấy mà đi mặc cho cô ấy đau khổ. Quay về với cô ấy có mục đích gì mà chắc chắn là có thật lòng hay ko ? Khi mà người đó ko phải là người lịch sự, nói chuyện thì cọc cằn mày tao. Hở chút là đòi dùng vũ lực, xăm mình này nọ nữa. Nghi ngờ lắm ?
Và mình đã tìm hiểu, nhập cuộc như FBI đấy :v Nhờ luôn cả đám bạn trợ giúp, và thế là mình đã tìm hiểu được 1 chuyện. Người đó quay về với cô ấy vì chưa tìm đc người iu nào khác. Trong khi đó, con bạn thân của mình vừa đẹp vừa xinh. Con nhà có tri thức và giàu có. Đã đóng vai F.A và làm quen vs người đó. Thế là bạn mình diễn rất xuất sắc, đã khiến người đó phải xóa hết hình chụp chung với cô ấy trên face rồi còn nói với bạn của mình là đó là hình cũ. Còn F.A @@
Mình muốn nói lắm, mà sợ cô ấy nói mình là kẻ phá hoại. Nên mình đành im lặng, có cách nào để cho cô ấy hiểu rõ ko?