Em có 1 chuyện đang nan giải về chuyện tình cảm, nhờ mọi người hướng dẫn cách giúp, em đang nặng đầu óc nên cũng không thể viết được câu chuyện dễ đọc hơn.


Ngày hôm qua là ngày đau đơn trong lòng em. Em đi dự đám cưới của bạn gái mà em yêu đơn phương (vì vài lý do nên em ko đến đc) và em gặp chuyện với cô bạn gái mới đang quen.


Em có quen 1 em gái sinh viên (B) (cũng đc nhiu người theo đuổi nhưng em này cũng rất kén chọn) được hơn 1 năm, em hay giúp đỡ B về một số việc, động viên tinh thần của B, nhưng do B ở xa chỗ em làm nên cũng chưa 1 lần uống nước hoặc đi chơi với B bao giờ (do em việc đang nhiều và ham công tiếc việc nên không hẹn B), chỉ có liên lạc bằng đt suốt.


Sau thời gian giúp đỡ thì B cũng biết được tình cảm của em, nhưng em cứ chần chừ do dự ko bik nên làm sao để tỏ rõ tình cảm, và suy nghĩ sợ rằng B từ chối.


Trong thời gian đó, có lúc B nhắn tin thì em không trả lời hoặc trả lời cụt lủn thì B lại hỏi rằng em đang giận B fai không, hoặc có thời gian gần 2 tuần em ko nhắn tin cho B thì B nói rằng em có bạn gái nên ko quan tâm đến B nữa và thỉnh thoảng B cũng có nhìu câu trách móc theo kiểu là nhõng nhẽo với em, cũng có lần B nói với em sẽ đi kiếm tình yêu và hỏi em tư vấn cho B có nên kiếm bạn trai không. B cũng đã từng nói với em là nơi để B trút nỗi buồn, nơi nhận sự động viên tinh thần, vì thế đối với em, B luôn luôn nói sự thật cho em biết (nhưng em thì không tin nhiu về việc này)


Và gần đây em bị bệnh viêm amidan không thể ăn uống được, em cũng cho B biết nhưng em cũng chỉ hỏi thăm đc 1 lần, sau đó không lời hỏi thăm j nữa, mãi hơn 3 tuần em mới hết bệnh cũng không nhận đc lời hỏi thăm (mặc dù lúc em đang trong bv, B cũng bik nhưng lại call em để trút nỗi buồn)


Và cuối cùng chuyện j đến thì cũng đến


Trước ngày 20/10, B nhắn tin hỏi đùa em có tặng quà j ko? Em cụt lủn trả lời không. Nhưng 20/10 thì em cố gắng chạy lên tặng B món quà, ngồi quán nước được 15 phút, trong lúc nói chuyện thì B có nói thoáng qua 1 câu "Em biết anh rất tốt với em", Em đoán được chuyện j sẽ đang xảy ra với em.


Vào ngày hqua em đang ở tỉnh dự đám cưới cô bạn gái em vẫn còn đang yêu đơn phương, thì B có nhắn tin rằng B rất bùn, nghi ngờ lần này là B đang bùn thật sự, em call hỏi thăm thì đúng như em nghĩ, B đang khóc (vì em chưa từng nghe B khóc), ko nói đc j. Em hỏi vì sao thì B nói rằng không thể nói cho em bik đc và có hỏi em 1 câu "Anh có ghét em không", em đoán đc B đang gặp chuyện tình cảm, nên em không hỏi nữa, tự B cúp máy.


Em cố gắng cắn răng nhắn tin động viên về chuyện tình cảm của B, B reply rằng "Cám ơn anh. Em sẽ không ngã xuống. Anh có ghét em không?". Em choáng váng (cùng 1 lúc 2 chuyện xảy ra với em) cũng không bik sao trả lời, em chỉ lấp lửng "Anh luôn bên em khi em cần. Con người ai cũng có sai lầm". Đến bây giờ tin nhắn đôi bên cũng không trao đổi.


Trên đường em chạy xe từ tỉnh về không thể tập trung đc, giờ đi làm cũng chẳng thể để tâm vì cái suy nghĩ sợ mất B, lo tìm cách nào để giành B trong sự rối rắm của đầu óc. Bạn em thì kêu em lờ đi 1 time, em nghe theo để thử xem chuyện j sẽ xảy ra.


Em có 1 suy nghĩ là nói cho B biết, nếu đc thì ok còn không thì em từ bỏ lun, nhưng đó là cách bất lực nhất khi mà đầu óc muốn đc giải thoái khỏi B.


Em không nghĩ rằng em tốt với B quá lại là 1 sai lầm của em. Em mong mọi người giúp, em phải làm như thế nào bây giờ?