Em quen một bạn nữ, năm nay em 23t còn bạn ấy 20 tuổi. Tình cảm của bọn em thực sự mới chỉ là bắt đầu. Em chủ động làm quen tặng quà rồi hẹn hò đi chơi. Bạn ấy cũng đáp lại chịu đi chơi, nhưng tất cả chỉ có vậy. chưa có gì sâu sắc hơn. quen nhau được 3t thì em đi xa công tác. Bây giờ em vẫn hay gọi điện về hỏi thăm. Có vẻ như khoảng cách địa lý lại kéo chúng em lại gần nhau hơn. Cả 2 đã bớt ngượng ngùng khi nói chuyện với nhau. Em nhận thấy mức độ tình cảm của chúng em cũng đã tiến thêm 1 bước. Mặc dù cả hai chưa hề thề thốt hẹn hò gì cả.E nghĩ rằng cả hai đều đã hiểu tình cảm của nhau nhưng chưa nói ra bằng lời.


Thế nhưng một lần gần đây em gọi điện cho bạn ấy. Trước đây cả hai đều chưa bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của nhau trước đây. Nhưng lần này khi em hỏi bạn ấy nói là thực sự bạn ấy chưa yêu ai cả, chỉ có một mối tình học trò thời cấp 3 với 1 bạn cùng trường khoảng 1 năm. sau đó thì bạn ấy ngưng và tập trung vào học tập. Thực sự em chẳng coi trọng chuyện trước đây của bạn ấy nhưng sau đó bất ngờ bạn ấy nói :" Hiện tại em không nghĩ gì tới chuyện tình cảm yêu đương cả. vì em sợ nếu yêu một ai đó rồi sau này không tiến tới được thì cả hai sẽ không còn coi nhau bình thường như xưa được nữa, vì em đã thấy nhiều trường hợp như vậy rồi. Bởi vậy tất cả bây giờ em đều chỉ xem là bạn mà thôi. Với tính em thường nhanh chán nên nếu em quen với ai một thời gian sau đó chắc chắn em sẽ chán người đó và rồi em sẽ bỏ người đó mà thôi". Em thấy hơi sock với những gì bạn ấy nói. Bạn ấy còn nói "Bạn ấy sẽ không lấy chồng".


Thật sự sau buổi nói chuyện đó em nghĩ những gì bạn ấy nói nếu là đùa vui thì không vấn đề gì nhưng thực sự bạn ấy nói rất nghiêm túc với em. Đó là tính cách của bạn ấy. Em nghĩ những gì bạn ấy nói còn trẻ con quá và quá cực đoan so với một người vui vẻ như bạn ấy. Làm sao mà một người con gái có thể nói ra một lời rất vô tư là "em mau chán nên khi đó em sẽ bỏ người yêu hiện tại để đi yêu một người khác". Đây hoàn toàn ko phải là những lời nói đùa có chủ đích.


Vì muốn nghe lời khuyên của mọi người nên để tránh mọi người hiểu lầm em xin nhấn mạnh bạn ấy không phải đang nói đùa, mà chúng em đã nói chuyện rất thẳng thắn với nhau về vấn đề này.


Nói tóm lại là giờ bạn ấy nói là: bạn ấy không cảm thấy yêu ai cả, vì yêu thì rồi sẽ chắc chắn chia tay vì tính bạn ấy mau chán khi đó sẽ đi kiếm người khác. mà khi đã chia tay rồi thì sẽ không còn xem nhau là bạn như xưa được nữa.


Em: không biết nói gì nữa.


Tự nhiên em lại phân vân là nếu đúng đó là những gì bạn ấy suy nghĩ thì liệu em có nên tiếp tục mối quan hệ này ko? hay nên làm thế nào với cô bé này?


Mong mọi người (nhất là con gái) có ai giống cô bé này thì chỉ giúp em, thực sự là bạn ấy đang nghĩ gì. Nếu em cứ tiếp tục theo đuổi tiến tới thì sẽ ra sao?


P/S: văn em dốt, diễn đạt lủng củng mong mọi người chịu khó đọc hết bài, thanks