Như chủ đề mình lập ra , mình thấy việc yêu của các anh con trai hay hay. Không phải cứ yêu là các anh biểu hiện cho minh biết, họ hay thể hiện bằng hành động hơn là lời nói. Mà con gái lại hay thích nghe lời ngọt ngào . Đôi khi người yêu mình ít nói yêu đương với mình nhưng anh lại thể hiện tinh cảm bằng hành động hơn. Và minh cảm thấy con trai yêu rất thú vị vì họ biết cư xử và hành động khôn khéo hơn con gái. Còn con gái lại thích yêu kiểu cuồng nhiệt? Ngay chính bản thân mình cũng vậy, mình yêu anh mình hay chia sẻ, tâm sự anh biết. Mình muốn giấu đi cho riêng mình, kìm nén 1 chút. Vậy cùng nhau chia sẻ bí quyết để kìm nén cảm xúc yêu với mình được không? Nếu mà làm được như các anh thì càng hay hơn nhiều. Mình muốn được dành thời gian cho nhiều việc khác nhưng mình cứ nghĩ đến anh, yêu anh và nhắn tin với anh suốt... Anh không phải người xấu xa gì chỉ là do tự mình muốn kìm nén cảm xúc chứ anh vẫn luôn dành thời gian cho mình những khi có thể ... Vậy mình nên thế nào để giữ lại chút " tự cao" của con gái mà anh vẫn cảm nhận tình cảm của mình đây?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của girlbehappy