Chị gái tôi chỉ có một cậu con trai duy nhất năm nay học lớp 10. Những năm học trước, cháu học giỏi và khá ngoan. Nhưng từ ngày lên cấp 3 đến nay, tính tình cháu thay đổi nhiều quá. Cháu thường xuyên đi sớm về khuya và nói với bố mẹ là đi học thêm. Lực học cũng ngày càng giảm sút. Anh chị tôi đi làm cả ngày nên thời gian để quan tâm theo dõi cháu là không nhiều. Chị tôi muốn biết rõ hơn các mối quan hệ bạn bè của con ngoài gia đình để tìm ra nguyên nhân khiến cháu thay đổi. chị rất lo nếu con mình nghe theo lời của bạn bè xấu mà chểnh mảng học hành. Nhà chỉ có một đứa con nên chị ấy đang rất lo khi cháu thay đổi. Mong các chị cho một lời khuyên để chị ấy yên tâm.