Có ai cho mình lời khuyên không , mình rất buồn


Mình và anh đến với nhau rất tình cờ , thậm chí bây giờ nhớ lại mình cứ ngỡ nó chỉ là một giấc mơ . Anh là người đã chủ động đến với mình . Trước khi quen anh mình cũng đã biết về anh qua những người bạn của mình . Thời ấy anh thích 1người bạn của mình và bạn mình cũng có tình cảm với anh nhưng lại không chịu quen anh . Mình biết khi anh đến với mình vì lúc đó anh đã mệt mỏi khi cứ phải theo đuổi cô bạn đó . Lúc đó mình chỉ hơi thích anh , nhưng không hiểu sao mình rất muốn ở bên cạnh và mang hạnh phúc đến cho anh . Mình và anh đẹp đôi , hạnh phúc , vui vẻ như mọi người nhận xét . Yêu anh mình bỏ qua tất cả những thói xấu và chấp nhận cả hoàn cảnh của anh mặc dù đôi khi nó làm mình rất buồn . Tình yêu của mình và anh kéo dài được 1năm . Trong thời gian quen mình , anh vẫn liên lạc , thậm chí là nhớ về người kia . Mình cảm nhận đươc mọi thứ , đôi lần mình cố gắng kìm nén cảm giác đau để 2 đứa có thể vui vẻ hạnh phúc . Có lần mình nói với anh những gì mình khó chịu , mình cảm thấy rất buồn khi anh làm vậy . Lúc đó anh chỉ xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa .


Ở bên anh mình cảm thấy rất vui , hạnh phúc , 1 cảm giác chưa ai mang lại cho mình . Còn cô bạn của mình khi nhìn thấy mình và anh vui vẻ bên nhau thì rất buồn , mình luôn thấy những dòng tâm trạng buồn trên facebook bạn ấy . Khoảng 1năm đó mình và cô bạn đó không thể nào đối diện với nhau , không chỉ riêng bạn ấy mà chính bản thân mình cũng vậy . 1 cảm xúc gì đó rất khó tả . Dù chuyện tình cảm của mình giờ đã tan vỡ vì bạn ấy nhưng mình cũng không có cảm giác oán trách bạn ấy . Lúc mình và anh quen được 1 năm thì bạn ấy theo gia đình đi mỹ định cư . Mình nghĩ chuyện tình cảm của mình sẽ yên ổn từ đây . Trước khi đi sang Mỹ , cô bạn ấy đã hẹn anh đi uống nước . Mình không hiểu giữa họ có chuyện gì nhưng từ đó anh lạnh nhạt với mình . Mỗi tối không còn những tin nhắn dành cho mình nữa , thay vào đó là những câu chúc ngủ ngon quoa loa với lí do anh mệt . Mình vẫn không hề hay biết chuyện gì xảy ra . 4ngày sau đó mình lên mạng vào nick anh , những gì mình đọc được như muốn xé nát trái tim mình . Anh nói với cô ấy hãy làm bạn gái của anh . Người bạn đó hỏi thế người yêu của anh thì sao , anh nói anh muốn mình đến với người khác , muốn 1người khác chăm sóc cho mình vì anh không tốt . Tiếp sau đó là những lời yêu thương anh dành cho cô bạn đó. Cảm giác của mình như chết lặng . Và rồi mình chủ động chia tay , không phải vì mình không thể tha thứ hay không yêu anh , mà là 1năm qua ở bên anh mình hiểu dù mình có níu kéo hay làm mọi thứ , hay bi lụy thì tình cảm ấy không bao giờ là trọn vẹn . Thôi thì mình để anh đi với hạnh phúc anh đã chọn . Mình đã khóc , khóc rất nhiều . Nhưng điều mà mình đau hơn nữa chính là dù chia tay mình 1năm rồi nhưng anh và cô ấy vẫn không quen nhau . Anh vẫn như lúc chưa quen mình , tiếp tục công việc theo đuổi của mình , cô bạn đó mình biết trong lòng cũng yêu anh nhưng lại không chấp nhận quen anh . Cô bạn nói những lời khiến anh hi vọng nhưng lại không cho anh bất cứ cơ hội nào . Nhìn anh như vậy mình càng đau . Phải chi cô bạn ấy quý trọng nâng niu hạnh phúc đó . Người thì cần nhưng chẳng đc , kẻ có đc nhưng chẳng nâng niu .


Mình chẳng biết trách ai trong chuyện này cả , mình vẫn tựnhủ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi . Nhưng 1 năm trôi qua rồi mọi thứ không hề ổn với mình . Rất buồn


Người mà anh mong ở bên chăm sóc anh suốt đời , giống em nhưng không phải là em .