Mình hiện tại bây giờ đang rất rối, mong nhận được sự tư vấn từ cả nhà ah.
Mình và anh ấy đã yêu nhau được gần 5 năm rồi, cũng trải qua nhiều sóng gió và thử thách. Chúng mình cũng đã vài lần xa nhau vì công việc của anh ấy, nhưng rồi như thế nào anh cũng quay về với mình.
Khoang thời gian mình và anh ấy yêu nhau thật sự rất hạnh phúc, anh ấy rât yêu và quan tâm đến mình.
Sau một thời gian yêu nhau chúng mình đã dọn về ở chung,o chung với anh ấy mình rất sướng, anh ấy gần như giúp mình làm hết tất cả các việc trong nhà, từ giặt đồ, nấu cơm, đi chợ...tất tần tật. Phỉa nói là người khác nhìn vào ai cũng ghen tị với mình.
Vậy mà thời gian gần đây, khi gia đình mình nhắc đến chuyện cưới xin thì anh không nói gì cả. Mình biết là gia đình anh không thích mình từ lâu, nhưng mình không nghĩ la gia đình anh ấy khó đến mức không muốn cho 2 đứa cưới nhau. Lâu lâu mình vẫn gọi điện hỏi thăm mẹ anh ấy. lần nào bà cũng nói mình nên đi tìm người khác đi chứ hơi đâu mà đợi anh làm gì. Mình vẫn cố tình cười và cho qua mọi chuyện. Nhưng trong lòng vẫn giận lắm, vì sao gia đình anh lại nỡ đối xử với mình như thế. Tinh trạng mệt mỏi này cứ kéo dài, mình không cho anh ấy đụng vào mình mặc dù vẫn ngủ chung giường.
Rồi đến một ngày, mình thật sự rơi vào canh tuyệt vọng, vì mình phát hiện anh ấy đã có người con gái khác, làm cùng công ty được 2 tháng sau sinh nhật mình. Khi mình hỏi đến thì anh vẫn chối, nhưng khi minh mang danh sách các cuộc gọi và tin nhắn của Mobifone gửi đến ra cho anh xem thi anh mói im lặng.
Ban đàu mình chỉ nghĩ là anh chỉ bị say nắng nhất thời, ai ngờ khi mình nhẹ nhàng nói chuyện với anh thi anh đã công nhận là anh có thương người ta.Mình hỏi anh thương người ta ở điểm nào, anh bảo vì ngưởi ta chịu khó,nhưng tinh cảm đó vẫn không sâu đậm binh tình yêu gianh cho mình.
Mình dằn vặt đau khổ đòi chia tay, anh không nói gì. Anh vẫn di làm, về nhà binh thường, anh vẫn muốn ôm mình ngủ hưng mình không cho. Mình muốn dọn ra ở riêng nhưng anh không chịu, anh bảo nếu có đi thì anh sẽ là người ra đi vì anh không muốn để tôi chịu thiệt thòi. Nhưng minh vân không thể tha thứ được, mình đòi chia tay, anh hỏi minh không muốn tiếp tuc nữa sao? Mình không trả lời, nhưng sau đó minh đọc dược tinh nhắn anh gửi cho người ta " em à, anh rất cần em, anh cần một người vợ có thể mang lại hạnh phúc cho anh chứ không phải thứ gì khác như Đan Thanh (tên mình) em hãy tin và chờ đọi anh nhé" mình như muốn chết lặng khi đọc được tin nhắn này,nhưng anh nói để anh giai quyết cho xong rồi anh sẽ về với tôi. Đêm đến anh vẫn ôm tôi ngủ nhưng vẫn nhắn tin yêu thương với người con gái đó. Tôi khóc, anh lại ôm tôi vào lòng,nhưng chỉ là ôm...Đêm hôm đó tôi tức quá đã nhắn tin hờn trách người thứ ba, sáng ra khi người kia nói cho anh biết chuyện này, anh đã nhắn tin cho tôi " Thanh ah, Phúc sợ Thanh thật đó, đừng nhắn tin dằn vặt người ta nữa, Hà không có lỗi trong chuyện này, càng làm như vậy tôi cang rời xa cô mau hơn" . Lại một lần nữa tôi òa khóc, tôi tuyệt vọng vô cùng, tôi tự hỏi sao a có thể đói xử tàn nhẫn với tôi như vậy, bây giờ anh đã công khai yêu nguoif kia, anh không quan tâm gì đén cảm xuc của tôi. Anh nói anh sợ tôi khổ, anh lo người khác bắt nạt tôi, nhưng anh không thể tiếp tục được nừa vì có kéo dai thi chỉ càng làm mất tuổi thanh xuân của tôi mà thôi. Tôi năm nay đã 27 tuổi rồi, mẹ tôi biết chuyện này hết mực khuyên tôi không nên buông tay mà phải ráng giữ vì anha ấy là người tốt và biết lo cho gia đình, hơn nữa cúng tôi đã sông chung như gia đình rồi. Tôi nói với anh làm ơn đùng nhắn tin trước mặt tôi nữa,nhưng anh vẫn cố tình làm như thể để chọc tức tôi,làm cho tôi phải chấp nhận chia tay. Ngày thì anh vô cùng lạnh nhạt với tôi, nhưng đêm đến anh vẫn ôm tôi ngủ như một thói quen. Bạn bè anh cũng khuyên tôi không nen quyết định vội vàng vì ai cũng biết là anh rất yêu tôi. Tôi cũng tin là anh con thương tôi lăm nên a cũng dằn vặt không ngủ được,tôi bảo nếu anh thật sự muốn chia tay thì anh hãy dòn nhà đi đi,nhưng anh cứ lần lựa mài mà không chịu đi.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không thể chấp nhận cái cảnh anh ôm tôi nhưng lại muốn nhắn tin tâm sự với người khác,anh nói thương tôi nhưng lại cố tình làm tôi đau, anh muốn buông tay nhưng sao anh không don đi. Chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ sao tôi không chủ động dọn đi đi? Thật ra tôi cũng muốn như thế lắm, nhưng hiện tại tài sản trong nhà là do 2 đứa tôi cung mua,của anh nhiều hơn,nếu tôi đi tôi sẽ không còn gì trong tay nữa, tôi sẽ chết trong cô đơn mất thôi.
Mong ai đó hãy hiểu và sẻ chia với tôi tâm sự này, tôi bây giờ thật sự rất bế tắc.